Khi đói,
người ta tưởng tượng một mình có thể ăn hết cả một con gấu đen khổng lồ. Và trong đầu óc họ,
lúc nào cũng nghĩ đến ăn mà thôi. Nhưng khi no, người ta
chẳng thể muốn ăn cái gì, dù nó chỉ to
bằng một con muỗi. Chỉ cần nghĩ đến ăn, người ta đã thấy sợ rồi.
Thế đấy, con người luôn khao khát những thứ mình thiếu,
những thứ mình không có. Còn những thứ đã đạt được rồi. Những thứ đã được tận
hưởng được rồi, thì trong lòng họ sẽ nảy sinh sự chán ghét. Vì thế mà đa phần
các đôi nam nữ đã nảy sinh chuyện người lớn với nhau. Họ rất khó tiến tới hôn
nhân. Nếu có một cuộc hôn nhân thật, thì đa phần vì trách nhiệm với một đứa
bé. Mà cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc.
Thời đại tự do ngày nay, con người nghĩ nhiều hơn chữ tình mà xem nhẹ chữa nghĩa. Vì một chút lợi
ích nhỏ trước mắt mà người ta
vứt bở biết bao ân nghĩa đã qua. Với những người
đàn ông nông cạn và ngu dại
như thế, xin bạn gái cũng đừng có tiếc để làm gì. Mất họ, bạn sẽ đau khổ tổn
thương một quãng đời. Nhưng ở bên họ, bạn sẽ đau khổ, tổn thương cả cuộc đời.
Điều duy nhất mà bạn gái có thể làm sau một chuyện đổ vỡ của tình yêu là, hãy sống cho thật tốt. Bạn hãy là
người thật thành công. Hãy sống làm sao
để cho kẻ đó phải hối tiếc vì đã để mất bạn. Hãy sống để cho kẻ đó phải ước ao.
Hãy sống làm sao để bản thân bạn phải cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Chuyện tình cảm vốn là chuyện rất riêng tư của mỗi cá nhân. Mọi lời khuyên
thông thái của người khác đều có thể trở thành là ngu ngốc. Chỉ có điều, dù bạn
đã mất đi rất nhiều, nhưng cuộc sống ở ngoài kia còn biết bao nhiêu điều để
khám phá. Cuộc đời là của riêng bạn. Những người cùng đi chỉ là bạn đồng hành.
Trên thế gian này, không ai quan trọng với bạn hơn chính bản thân bạn cả. Hãy
sống làm sao để bản thân bạn cảm thấy hạnh
phúc, vui tươi là được rồi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment