Chỉ
một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ trở thành một tỷ phú.
Tôi rất vui vì điều đó. Chỉ cần dự án của tôi được phê duyệt. Tôi sẽ trở
thành người có rất nhiều tiền. Tôi sẽ làm gì với số tiền mình có đây? Sử dụng
chúng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh là một điều chắc chắn rồi. Tôi đang
muốn đa dạng hóa những nghành nghề kinh doanh. Ôi, cuộc sống trở lên thật tuyệt vời khi chúng ta là
những người no đủ.
Ta bỗng thấy nhớ những ngày ở tuổi thơ đói khát cơ hàn. Khi mẹ ta gửi ta ở nhà bà ngoại.
Một cuộc sống khổ sở khi mẹ ta kết hôn với một người chồng mới. Và cả những
năm tháng đói khát của thời sinh viên nữa. Ta đúng là một người đã sinh ra
và lớn lên, trưởng thành trong
đói nghèo. Giờ ta đã đứng bên thềm
của sự thành công. Chỉ cần thêm một chút thời gian, một
chút cố gắng nữa thôi. Ôi, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ta đã mất từ khi ta còn ở tuổi thơ ấu. Giờ đây, ta đang có những sự yên
ổn của tâm hồn. Và niềm hạnh phúc đang quay trở lại trong cuộc sống của ta.
Cảm ơn ta đã lỗ lực không ngừng nghỉ qua bao nhiêu tháng ngày. Bao nhiêu
thất bại đã lót đá, giải đường cho sự thành công của ta hôm nay. Ta đã rất chăm chỉ,
cần cù, siêng năng trong những đêm đông giá rét. Hay là trong cả những ngày
giữa mùa hạ, nóng đến vã cả mồ hôi. Thì bao nhiêu vất vả, lo lắng đã tan biến
hết. Giờ chỉ còn là niềm vui, hạnh phúc tràn đầy.
Cảm ơn mẹ, người bạn đồng hành vĩ đại
nhất trong cuộc đời con. Những ngày đói khát, khi con thực
hiện dự án này. Không có sự trợ giúp về kinh tế của mẹ. Con làm sao đi nổi qua những
tháng ngày gian khó? Giờ con đã sắp thành công rồi. Mẹ sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất
từ con.
Xin cảm ơn thế giới văn minh, thế giới diệu kỳ. Thế giới đã khiến ta chỉ cần ngồi ở nhà
mà cũng kiếm ra được cả một đống tiền để tiêu. Và ta cần phải cảm ơn tất cả
những gì ta đã trải qua. Vì nhờ chúng đã tạo ra ta trong ngày hôm nay. Ngày hôm
nay ta tự tin về bản thân mình. Chẳng còn gì trên
thế giới khó khăn hơn những gì ta đã vượt qua.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment