Vẫn biết tự thân
khởi nghiệp là một điều rất khó khăn. Vẫn biết có rất
nhiều người tự thân khởi nghiệp đã sống rất nghèo khổ trong những ngày
đầu tiên. Vẫn biết con đường mình đi là đúng dắn. Nhưng tại sao khi ta ăn bát
cháo trắng trộn với đường mà trong lòng cảm thấy có chút đắng cay.
Đã bao
nhiêu lâu rồi ta không tự mua được thịt để ăn? Ta thấy thèm vị ngon của
những con cá to. Tại sao cuộc sống của ta vẫn chìm trong bần hàn, đói
khổ? Biết đến bao giờ ta mới thoát khỏi cuộc sống này đây? Nhưng ta giống như một chiếc thuyền buồm đã đi về phía sóng dữ. Ta không
còn cơ hội để có thể quay đầu trở lại. Dù khó khăn đến như thế nào, thì ta cũng
phải vượt qua và đi đến đích. Vì vậy, ta buộc phải tiến nhanh hơn mỗi
ngày. Nếu không, cuộc sống của ta sẽ kéo dài như thế này mãi. Và đến một lúc
nào đó, nó sẽ hủy diệt tâm hồn ta.
Con đường phía trước của ta tuy dài. Nó còn tiềm
ẩn rất nhiều chông gai và biến cố. Nhưng mà con đường đó phù hợp với khả năng
và sức khỏe của ta. Vì vậy, ta chỉ có thể đi theo con đường
ấy. Đã quá muộn để ta tự chọn cho mình một ngã rẽ khác. Ta đã tiêu phí quá
nhiều thời gian của tuổi trẻ cho việc học, và đau khổ vì mối tình chính thức đầu tiên. Để bây giờ, tất
cả những thứ đó, ta gom lại hết và đưa vào trang blog. Việc ấy sẽ làm lòng ta
thanh thản và thoải mái hơn. Để ta có thể mỉm cười đón bình minh khi thức dậy
vào buổi sáng.
Dù con đường tự khởi nghiệp của một cô gái đơn thân sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ
luôn cố gắng, và sẽ đi đến đích
bằng bất cứ giá nào. Vì đấy là con đường tôi đã lựa chọn. Đi trên con đường
này, tôi thấy hạnh phúc mỗi ngày. Dù cuộc sống của tôi đang rất khó khăn và
thiếu thốn về vật chất. Nhưng tôi biết đến một ngày, thành công và hạnh phúc sẽ đến bên tôi. Chỉ cần tôi cố
gắng thêm một bước nữa thôi. Vì tôi đang ở giai đoạn cuối của một
quá trình rồi. Những ngày sống trong đói khát này sẽ qua nhanh. Và tôi sẽ trở
thành một người giàu có. Đây thật sự là một
khát vọng lớn của tôi. Vì mục tiêu đó, tôi sẽ còn cần phải cố gắng nhiều hơn
nữa. Những khó khăn này thì có đáng là bao. Rất nhiều người còn chịu khổ cực
hơn tôi rất nhiều. Nhưng họ đã trở thành người thành công trong xã hội.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment