Màu
tím thật đẹp. Tôi rất yêu màu tím. Khi nhìn màu tím, tôi luôn cảm thấy
bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Món quà tặng đầu tiên mà mẹ đã tặng tôi
từ khi tôi chào đời đó là một chiếc hộp đựng bút bằng nhựa màu tím. Ngày đó chắc là tôi
chỉ khoảng 2 tuổi thôi. Tôi còn chưa đi học lớp mầm non cơ mà. Và tôi còn không
hiểu cái hộp đó dùng để làm gì. Thứ tôi thích là cái màu tím lạ mắt đó của cái
hộp đựng bút. Màu tím ấy tôi chưa từng nhìn thấy trong thế
giới mà tôi sống. Vì nhà tôi thì có màu vàng, lá cây thì màu xanh, hoa
thì màu đỏ, màu hồng … Tôi thích cả
những họa tiết, hoa văn trên cái hộp bút đó nữa.
Thời
gian trôi qua với một đứa trẻ lên 2 được tính theo ngày. Và tôi đã
biết đó là màu tím. Tôi cũng tìm thấy màu tím từ trong thiên nhiên của bông hoa
cà. Rồi màu tím có ở quả cây rau mồng tơi nữa. Màu tím
rất đẹp, nhưng ở trong tự nhiên nó ít hơn màu xanh, màu đỏ, màu vàng.
Lớn lên, khi
đi học tiểu học, tôi bắt gặp màu tím rực rỡ của hoa lục
bình. Rồi màu tím của hoa bìm bìm, hoa bằng lăng … Những năm tháng học phổ
thông, tôi đã yêu màu tím của hoa bằng lăng tha thiết. Những khi nhìn thấy
chúng, tôi lại rất vui sướng và ngắm những bông hoa màu tím thỏa thích. Chúng
thật nhiều và đẹp. Chúng cho tôi cảm giác yên bình, tĩnh lặng và âu yếm đầy yêu thương, như cái cảm mà mẹ
đã tặng tôi cái hộp đựng bút màu tím năm xưa. Ngày học phổ thông, gia đình tôi có rất nhiều biến động. Để tìm lại
một chút yên bình trong tâm hồn mình. Cũng là biến màu tím trở
thành động lực để tôi ham thích việc học hơn. Tôi đã viết mực màu tím.
Giờ
đây tôi đã lớn lên và trở thành một người phụ nữ thật sự trưởng thành. Tôi trở thành
một doanh nhân giàu có và nổi tiếng cả một vùng.
Tôi vẫn rất yêu màu tím. Màu tím tượng trưng cho sự dịu dàng và chung thủy của tình yêu. Vì thế, tôi càng yêu màu tím hơn. Màu
tím thật đẹp. Màu tím thật dịu dàng. Màu tím luôn gợi lại trong tâm hồn tôi một cảm giác ấm áp, yên bình và
tĩnh lặng. Tôi yêu màu tím!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment