Khi còn nhỏ, tôi
rất thích chơi cờ vây. Và tôi chơi cờ vây cũng rất giỏi. Các bạn cùng lớp với
tôi thường rất khó thắng nổi tôi. Khi chơi cờ vây, tôi luôn tạo ra một thế cờ
có thể có hai hoặc ba nước đi, đều khiến tôi kết thúc ván cờ trong chiến thắng. Còn người cùng chơi cờ với tôi thì luôn tâm phục, khẩu
phục. Vì dù họ chặn theo hướng nào thì tôi cũng
vẫn thắng. Mà việc tạo ra một nước cờ đôi, hay nước cờ ba lại khá dễ, vì đối
phương rất ít cảnh giác khi tôi chỉ có hai, hoặc ba quân cờ trên một đường thẳng.
Trong cuộc sống, với những kế
hoạch lớn của đời mình. Tôi
thường lập ra ít nhất hai phương án khả thi. Để dù gặp khó khăn đến như thế nào, tôi vẫn đạt được cái
đích đến mà tôi mong đợi. Vì thế mà trong những sự đổ vỡ của sự
nghiệp, tình yêu tôi đã có những phương án hai hoàn hảo nhất. Nhiều người không
thể tin, tôi đã từng trải qua nhiều thất bại, để có được sự thành công như hôm nay.
Những
phương án kinh doanh của tôi luôn thỏa mãn ít nhất hai mục đích. Mỗi một kế hoạch của
tôi luôn đạt được sự tối ưu về lợi ích. Khi xem xét mọi sự việc,
hiện tượng. Tôi luôn nhìn nhận ra nó từ khi chúng mới bắt đầu. Rồi tôi đưa ra
biện pháp loại bỏ hay nuôi dưỡng để có lợi cho tôi nhất.
Có lẽ
tất cả những điều này tôi đã học được từ việc chơi cờ vây khi còn nhỏ. Cá tính và tư duy của tôi đã được hình thành từ trên bàn cờ? Đến bây giờ tôi đã trở
thành một tỷ phú. Những bài học được rút ra từ việc chơi cờ vây vẫn đi theo tôi. Và tôi đã ứng
dụng nó rất thành công trong công việc của mình. Xin cảm ơn người đã sáng tạo
ra môn cờ vây. Nó đã làm cho tôi hạnh phúc và thành công trong cuộc đời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment