2016-05-04

Nước Pháp rất tuyệt vời

    Tôi vốn không phải là người biết nhiều về nước Pháp. Nhưng những gì mà tôi biết về đất nước, và con người Pháp làm tôi cảm thấy rất thú vị. Trong nền văn hóa hiện đại của Việt Nam cũng ảnh hưởng khá nhiều từ nền văn hóa Pháp. Bởi vì trong khoảng cuối thế kỷ 19 và nửa đầu của thế kỷ 20, nước Pháp đã bảo hộ chính quyền nhà Nguyễn tại Việt Nam. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền Việt Nam đã được trao vào tay những người dân lao động. Người Pháp đã rút khỏi Việt Nam và để lại một nền kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật đậm chất Pháp tại đây. Tôi yêu người Pháp, và đất nước Pháp cho đến ngày nay vẫn được xem là một trong những biểu tượng về nền văn minh của nhân loại.


        Người Pháp được xem là những người lãng mạn nhất thế giới. Thủ đô Paris của họ từng nhiều năm niền được xem là kinh đô văn hóa của nhân loại. Tháp Eiffel là biểu tượng và là niềm tự hào của người dân Pháp. Mọi người sinh ra trên lãnh thổ Pháp, đều có quyền được nhập quốc tịch Pháp. Và với một người dân thuộc các nước ở thế giới thứ 3 như Việt Nam, thì được là công dân Pháp, và nhận sự hỗ trợ về chăm sóc, giáo dục, y tế của nước Pháp dành cho trẻ em, thì đấy thật sự là một thiên đường. Vì thế đã có câu chuyện một bà mẹ của một nước nghèo ở châu Phi, khi mang thai ở tháng cuối cùng đã cố ý đi máy bay, bay ngang qua bầu trời Pháp, và cô ấy đã sinh con trên không phận của nước Pháp. Theo luật pháp, thì đứa bé đó được quyền nhập quốc tịch Pháp. Và là một công dân tí hon của nước pháp, nó sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của chính phủ, để đảm bảo công dân của mình luôn tốt. Cho nên bà mẹ nghèo ở châu Phi kia đã cố ý sinh con trên đất nước Pháp, để đảm bảo tương lai hạnh phúc cho con của mình. Trái tim của người mẹ dành cho những đứa con luôn rộng lớn, bao la! Và nước Pháp đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ từ câu chuyện đó. Trong suy nghĩ của người Pháp, những đứa trẻ lớn lên trong cảnh đói nghèo, mồ côi, và bất hạnh rất ít khi trở thành người tốt. Thực tế đã chứng minh có đến 90 % tội phạm trên thế giới xuất thân từ những hoàn cảnh như thế. Những đứa trẻ kiểu này thường sống bất hợp pháp trong những cống ngầm của thành phố. Và chính phủ Pháp coi chúng là chuột, hàng năm, họ đổ dầu xuống đường cống và đốt để diệt chuột. Việc này có vẻ đáng sợ, nhưng đó cũng là một biện pháp mạnh mẽ mà chính phủ Pháp cho là để loại bỏ những tội phạm tương lai của nước Pháp. Có lẽ vì thế mà nước Pháp có ít tội phạm vào loại nhất thế giới. Khách du lịch khi đến đây luôn có cảm giác an toàn. Nền Y học của Pháp rất phát triển. Và ông tổ của nền y học Phương Tây cũng là người Pháp. Vì thế nhiều người dân trên thế giới chọn đến nước Pháp để du lịch và chữa bệnh. Ở các thành phố của nước Pháp, nhà văn và những người trí thức rất được coi trọng. Và nước Pháp cũng là nơi sinh ra rất nhiều nhà văn, nhà thơ vĩ đại của thế giới. Nếp sống giữa thành phố ở Pháp, và ở nông thôn của nước Pháp rất khác nhau. Người thành phố thì rất coi trọng phòng ngủ. Đấy là nơi được đầu tư và trang trí nhiều nhất. Còn những người sống ở nông thôn lại rất coi trọng nhà bếp. Nhà bếp mới thực sự là trung tâm của căn nhà. Người dân nông thôn sống theo một nề nếp tương đối khô cứng giống nhau. Nhưng nhờ thế là người dân Pháp vẫn luôn là những người văn minh, tiến bộ của thế giới. Nền ẩm thực của nước Pháp rất tuyệt vời. Các món ăn của nước Pháp rất ngon, độc đáo và bổ dưỡng. Món gan ngỗng từng giúp nước Pháp trở thành quốc gia có có nền ẩm thực số 1 thế giới trong nhiều năm. Dù vị trí đó mới bị người Nhật chiếm mất. Nhưng nền ẩm thực của nước Pháp, nước Ý, nước Nhật, nước Việt Nam, nước Trung Quốc, và nước Hàn Quốc vẫn là những nền ẩm thực lớn, và nổi tiếng thế giới vì sự ngon và độc đáo của mình! Khí hậu ôn đới giúp nước Pháp luôn có một bầu trời xanh, cây trồng phát triển hiền hòa, và người dân Pháp có xu hướng yêu thích thiên nhiên và ánh nắng mặt trời. Có vẻ như họ rất thích biển. Lực lượng hải quân của Pháp hiện nay vẫn được xem là mạnh nhất thế giới. Tôi còn bị ấn tượng mạnh bởi người phụ nữ tài giỏi từng làm bộ trưởng bộ quốc phòng nước Pháp. Việc một người phụ nữ đứng đầu bộ gồm đa phần là những người đàn ông rất mạnh mẽ, khẳng định người phụ nữ ở đây rất được tôn trọng. Mà ở nơi nào phụ nữ, trẻ em được trân trọng, yêu thương. Thì ở nơi đó có tình yêu thương, lòng nhân ái, và sự lương thiện. Tôi yêu nước Pháp. Và nước Pháp là quốc gia xứng đáng để tôi yêu thương!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Cách nấu các loại xương cá mau mềm.

<< Cách sống khôn ngoan

<< Tôi cũng sẽ đi du lịch

<< Mặt trời tình yêu của em!


<< Cây hoàng tinh



No comments:

Post a Comment