2016-05-04

Vấn đề tình yêu và tiền bạc

        Con người vốn được xem là một tạo vật hoàn hảo nhất của vũ trụ. Nhưng thực tế thì trong con người vẫn còn rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Ví dụ như đoạn ruột thừa trong cơ thể con người vốn không có tác dụng về dự trữ và tiêu hóa thức ăn. Nơi đó còn là nơi nắng cặn bẩn, gây ra hiện tượng viêm ruột thừa cấp tính và mãn tính, rất có hại cho sức khỏe của con người. Về mặt tâm lý cũng như thế. Con người thường có những suy nghĩ lãng mạn và có xu hướng trừu tượng hóa vấn đề. Rất nhiều người thường bỏ qua những lợi ích thật sự của bản thân, để chạy theo những điều không tưởng.  Trong tình yêu, rất nhiều người thường luôn cố gắng giữ gìn tình yêu với một người đã rời bỏ họ. Họ đã bỏ qua và đối xử không tốt với những người ở bên cạnh mình, những người có thể đem lại hạnh phúc cho mình, vì sao? Bởi vì tính lãng mạn và sự phi thực tế của chúng ta quá lớn. Chúng ta như người bơi trên những đám mây, và trở nên điên rồ trong xã hội.
Tôi rất thích suy nghĩ thực tế của người mỹ. Cùng là cách dạy con gái về chuyện kết hôn, nhưng giữa người mẹ Mỹ, và người mẹ Việt Nam có sự khác biệt. Bà mẹ Việt Nam sẽ nói với con gái rằng: Để có một người chồng tốt, con phải làm thế này, làm thế kia! Còn bà mẹ Mỹ sẽ nói với con gái là: Để lấy được người đàn ông con thật lòng yêu thương là rất khó. Vì thế con cứ lấy được ai thì lấy! Tôi nghĩ lời dạy đó rất hợp lý và thực tế! Bởi vì tuổi trẻ của con người có hạn, cuộc đời của con người cũng không quá dài để chúng ta lãng phí nó. Vì thế, hãy sống thực tế và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Việc gì đến thì cứ để nó đến, đừng lo nghĩ và chuẩn bị những thứ điên rồ cho tương lai. Bởi vì có đến 90% những gì chúng ta cố gắng chuẩn bị cho tương lai đều vô giá trị ở thời điểm trong tương lai. Hãy biết trân trọng và học hỏi từ chính thực tế cuộc sống của bạn. Thực tế mới là cuộc đời của bạn, nó là thứ đang thuộc về bạn. Tôi có một người bạn nhiều hơn tuổi. Anh ấy là người rất giàu có. Anh ấy sống bằng nghề buôn đá quý. Anh ấy cũng yêu quý những viên đá quý hơn cả tính mạng của mình. Việc sở hữu những viên đá quý có giá cả nửa triệu USD đã làm anh ấy rất hạnh phúc. Anh ấy vẫn đi một chiếc ô tô đời cũ, sống trong một căn biệt thự nhà vườn nhỏ. Có một số người mới quen tỏ vẻ khinh thường anh ấy. Vì điều kiện sống của anh ấy khá thấp so với thế giới thượng lưu. Cuối cùng thì anh ấy đã suy nghĩ lại! Anh ấy cho rằng việc sở hữu một túi đá có màu sắc đẹp mắt không có ý nghĩa gì cả. Chúng có thể là vô giá trong mắt người này, hoặc không có giá trị trong mắt những người kia. Cuộc sống của anh ấy vẫn khá thấp so với xã hội thượng lưu, dù anh ấy đang có rất nhiều đá quý trong tay. Anh ấy còn mất tiền thuê cả một đội bảo vệ! Thế là anh ấy bán đi một vài viên đá quý. Anh ấy đã mua một chiếc xe sang trọng có giá đắt nhất thị trường. Anh ấy hủy hợp đồng cho thuê một nửa khu đất của mình, để cuộc sống của anh và gia đình thoải mái, hạnh phúc hơn. Anh mở những bữa tiệc sang trọng trong khuân viên khu vườn đẹp như ở thiên đường để đãi bạn bè, và người thân. Anh ấy đã trở thành một ông vua nhỏ trong các mối quan hệ của mình. Cuộc sống của anh ấy vì thế mà rất đầy đủ, hạnh phúc. Khi nhìn những đôi mắt khát thèm của những người bỏ cả một đống tiền để mua một viên đá quý bé nhỏ của anh. Anh ấy chỉ cười buồn. Vì có một thời anh ấy cũng như thế. Một người giàu mà cứ để rất nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng thực tế cuộc sống của mình họ lại chi tiêu rất hà tiện, thì người giàu đó có khác gì một người nghèo? Cuộc đời con người chỉ kéo dài khoảng 100 năm, vì thế chúng ta tích chữ quá nhiều tiền bạc để làm gì? Bản chất của tiền tiết kiệm không phải là hạn chế hết nhu cầu của bản thân để có dư thừa nhiều tiền. Mà số tiền tiết kiệm là số tiền dư thừa ra sau khi thỏa mãn hết những nhu cầu của bản thân. Nếu chúng ta hạn chế, tiêu diệt những nhu cầu của cá nhân để có dư thừa nhiều tiền thì gọi là hà tiện, chứ không phải tiết kiệm! Tiền bạc hay tình yêu chỉ có giá trị khi nó đem lại hạnh phúc cho con người. Khi nó đem lại sự lo lắng và bất hạnh cho con người, thì nó đều trở nên không có giá trị nữa! Hãy cố gắng tận dụng những giá trị của nó!

                                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi  
Xem thêm các bài viết

<< Cách sống khôn ngoan

<< Tôi cũng sẽ đi du lịch

<< Mặt trời tình yêu của em!

<< Cây hoàng tinh         

<< Nước Pháp rất tuyệt vời

   


No comments:

Post a Comment