Đất nước Monaco là một đất nước nhỏ bé và vô
cùng tươi đẹp. Nó có vị trí nằm ở châu Âu, có lẽ vì thế mà nơi đây có đầy đủ
tinh hoa hội tụ của nền văn minh châu Âu. Nh ững
tòa nhà cổ kính theo nối kiến trúc Pháp truyền thống nằm bên cạnh những tòa nhà
cao chọc trời. Cảng biển thì chứa đầy những chiếc du thuyền sang trọng. Đất
nước Monaco
là nơi tập trung của giới siêu giàu trên thế giới. Vì ở đây là một thiên đường
thuế!
Với đặc thù tập trung giới siêu giàu, nên
trên đất nước Monaco
không thiếu gì những chiếc xe ô tô đắt tiền, và những chiếc du thuyền sang
trọng bậc nhất thế giới. Với diện tích chỉ chưa đầy 2 km vuông, nhưng có số dân
khoảng 36 nghìn người, Monaco trở thành đất nước nhỏ thứ hai thế giới, và có
mật độ dân số cao nhất thế giới. Dân số ở Monaco chủ yếu là người Pháp, Ý, người
bản địa, người Anh ... Tóm lại đại đa số là người da trắng. Vì thế, nơi đây gần
như là điển hình của nền văn minh phương Tây. Dù là đất nước được tách ra từ
nước Pháp, và cho đến nay vẫn có quan hệ mật thiết với nước Pháp. Nhưng đất
nước Monaco
vẫn là một quốc gia hoàn toàn độc lập. Đất nước theo chế độ quân chủ chuyên chế.
Nhà vua là người đứng đầu quốc gia. Tuy vậy, vẫn có cả các bộ trưởng và quốc
hội do dân bầu để cùng điều hành đất nước. Trong lịch sử Monaco là một
đất nước độc lập với Pháp, và từng có rất nhiều nhà vua trị vì quốc gia bé nhỏ
này. Tuy là một đất nước bé nhỏ, nhưng đất nước Monaco lại là một đất nước giàu có
và tươi đẹp. Với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 215 000 USD trong một
năm. Nền kinh tế của đất nước này dựa chủ yếu vào du lịch, dịch vụ ngân hàng,
sòng bạc, mỹ phẩm, hóa chất, xây dựng, đóng tàu ... Nơi đây môi trường được
quan tâm và bảo vệ. Vì thế trên đường phố của Moaco rất sạch đẹp. Du khách có
thể bắt gặp vô số những vườn hoa công cộng dọc các lối đi. Là một người châu Á,
một lần lạc giữa thiên đường Monaco, nhìn ngắm những người đàn ông châu Âu to
lớn, vạn vỡ tràn đầy sức mạnh làm tôi có những cảm xúc rất đặc biệt. Họ có vẻ
như là những ông chủ lớn và rất giàu có. Họ gần như thuộc một thế giới khác với
tôi. Cuộc sống của họ rất thoải mái và hạnh phúc! Monaco đúng là nơi tinh hoa hội tụ.
Vì thế một lần được đến du lịch đất nước Monaco đã cho tôi những cảm nhận
hết sức bất ngờ và thú vị. Tôi yêu đất nước Monaco . Một đất nước bé nhỏ nhưng
người dân của họ không hề bé nhỏ. Họ đa phần là những người giàu có!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Võ thuật
No comments:
Post a Comment