Một lần đến thăm đất nước Myanmar
tôi có những trải nghiệm hết sức bất ngờ và thú vị về đất nước này. Điều đầu
tiên gây ấn tượng với tôi ở đất nước này là nền văn hóa Phật Giáo rất đậm đà
trong nếp sống của người dân nơi đây. Họ rất tôn thờ Phật Giáo. Họ tin tưởng
gần như tuyệt đối vào sức mạnh của Phật. Những nhà sư được tôn trọng. Những
ngôi chùa được dát vàng từ những người dân đem dâng tặng. Trải qua nhiều năm,
những ngôi chùa ấy đã trở thành những khối vàng khổng lồ. Vì thế nó trở thành
điểm tham quan du lịch vô cùng thú vị đối với du khách trong nước và quốc tế.
Có thể nói, tôi chưa đi tới đâu mà lại có
nhiều ngôi chùa đẹp như ở Myanmar .
Với tôi, đất nước Myanmarmới thật sự là kinh đô của Phật Giáo. Nơi mà đạo Phật gần như luôn ngự trị
trong trái tim của mỗi người dân. Có lẽ chính vì thế mà người dân ở đây sống
rất hiền hòa, nhân ái. Mặc dù là một quốc gia nghèo vào loại nhất của khu vực
Đông Nam Á, nhưng trong nhiều năm liền, đất nước Myamar luôn đứng đầu trong
danh sách đất nước có chỉ số lòng nhân ái, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đứng
thứ hai trong bảng danh sách ấy là nước Mỹ, thứ ba là nước Úc, và đứng cuối
cùng trong các quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát là Trung Quốc. Dù là
quốc gia nghèo, nhưng trên đường phố của Myanmar không hề có xe chạy bằng
xăng hay dầu gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các loại xe lưu thông trên đường
phố đều chạy bằng điện, ga, hoặc khí hydro. Điều mà rất nhiều quốc gia tiên
tiến hàng đầu trên thế giới vẫn chưa thể làm được. Những nước nổi tiếng văn
minh, hiện đại như nước Đức, nước Nhật, nước Mỹ mới chỉ có dự định ngừng cho
đăng ký xe mới chạy bằng xăng và dầu vào năm 2020 hoặc 2030. Mà chúng ta ai
cũng biết, giữa dự định và thực tế có một khoảng cách rất xa. Trên đường phố của Myanmar không
có cảnh tranh giành lối đi. Họ luôn kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đèn giao thông
cho đi thì mới cho xe chạy. Họ cũng chủ động nhường nhịn nhau trên đường phố. Đây
là nét văn minh trong đô thị của họ. Điều mà khiến nhiều người ngưỡng mộ, dù họ
vẫn khá nghèo! Đi trên đất nước Myanmar
tôi có cảm giác có cái gì đấy khá giống với đất nước Thái Lan. Từ những nét
kiến trúc của những ngôi chùa, đến nền văn hóa đậm đà chất Phật Giáo. Ngay cả
sở thích dùng vàng để trang trí những ngôi chùa và những bức tượng Phật cũng
thế. Được biết, trong lịch sử nước Myanmar từng nhiều lần có chiến
tranh với nước Thái Lan. Có lẽ vì thế đã tạo ra một vài nét văn hóa tương đồng
giữa họ, sau một thời gian chiếm đóng hay không? Dù vậy thì nước Myanmar
và nước Thái Lan vẫn khác nhau. Nền văn hóa của Myanmar rất đặc trưng và độc đáo
vào loại nhất thế giới. Người dân Myanmar là những người thật thà,
cần cù, chăm chỉ và tốt bụng trong cuộc sống. Họ là một dân tộc xứng đáng được
tôn trọng!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Võ thuật
No comments:
Post a Comment