Người Việt Nam xưa có tinh thần thượng võ. Đây
là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc rèn luyện võ không những nâng cao
sức khỏe cho người học, mà nó còn rèn luyện cho người học có tinh thần dũng
cảm, ý chí tự lập, tự cường mạnh mẽ. Người học võ không những sẽ có khả năng tự
bảo vệ bản thân, mà còn có thể bảo vệ người thân, bảo vệ sự công bằng, lương
thiện trong xã hội.
Tác dụng của võ thuật rất lớn. Đã có thời
người ta săn lung các bí quyết võ công như săn tìm báu vật. Tuy vậy, cùng với
sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, võ thuật ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
không còn quan trọng nữa. Khởi đầu trào lưu này là những người Mỹ. Họ thích sử
dụng súng hơn là võ hay dao! Rồi những loại vũ khí tối tân hiện đại đã làm con
người trở lên mơ hồ về những khả năng của cơ bắp con người. Chỉ cần một quả bom
nguyên tử quả nước Mỹ đã làm người ta hủy diệt cả một thành phố lớn của Nhật Bản. Ngày nay người ta chỉ cần ngồi một chỗ và bấm nút là có thể tiêu diệt mục
tiêu cách đó cả nửa vòng trái đất bằng tên lửa hành trình, máy bay không người
lái. Chỉ cần một đầu đạn hạt nhân được bắn từ nước Nga có thể tiêu diệt đến 80
% dân số nước Mỹ trong một khoảng khắc rất ngắn. Vì thế, võ thuật không còn là
một vũ khí chiến đấu lợi hại của con người nữa. Người ta tập võ chỉ để thỏa mãn
niềm đam mê và rèn luyện sức khỏe mà thôi. Hầu hết các môn võ thuật đã biến thể
thành các môn thể thao trong thời hiện đại. Người ta coi võ thuật là một loại
hình nghệ thuật giải trí trong dòng phim hành động và võ thuật. Tuy vậy võ thuật vẫn là phương pháp rèn luyện sức khỏe tốt nhất của con người. Một người
có khả năng võ thuật tốt sẽ luôn tự tin trong cuộc sống. Ở Nhật Bản người ta
cho học sinh tập võ thay cho các bài tập thể dục thể thao. Có lẽ chính vì thế
mà sức khỏe của người Nhật rất tốt. Hiệu suất lao động của người Nhật cũng rất
cao. Tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là cao nhất thế giới. Dù sao thì
theo tôi, võ thuật mới là môn thể thao tốt nhất của con người. Hãy luyện tập võ
thuật để có sức khỏe và có thêm nhiều đức tính tốt nữa. Tôi yêu võ thuật!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment