Một lần được đến du lịch đất nước Brunei
đã làm tôi rất kinh ngạc về sư giàu có của quốc gia này. Dù là một đất nước nhỏ
bé với số dân chỉ khoảng 400 nghìn người, nhưng Brunei là một trong những quốc gia
giàu có nhất trên thế giới. Chi phí nhà cửa, đồ dùng ở đây khá đắt đỏ, nhưng
cuộc sống của người dân Brunei
rất sung túc. Họ sở hữu nhà, ô tô, và những vật dụng đắt tiền. Có lẽ Brunei là một
trong số rất ít quốc gia trên thế giới có chính sách nhà nước cung cấp nhà ở và
thực phẩm cho người dân miễn phí. Bởi vì dân số ở đây ít, nguồn lao động khan
hiếm, nên nhà nước đã đưa ra nhiều chế độ phúc lợi nhằm tăng dân số của đất
nước.
Dân
số ở Brunei có khoảng 70 %
là người gốc Malaysia ,
khoảng 15 % là người Trung Quốc. Tại Brunei có rất nhiều người nhập cư
từ các quốc gia khác do nhu cầu lao động ở đây khá cao. Brunei là một quốc gia nhỏ bé, yên
bình và giàu có. Trên đường phố không có một chiếc xe máy hay xe đạp nào. Trên
đường phố không có quán cóc, hay cửa hàng. Người dân sống rất có trật tự và kỷ
luật. Hồi giáo là quốc đạo ở đây, nhưng những tôn giáo khác không hề bị ngăn
cản. Kiến trúc của Brunei
mang đậm chất hồi giáo với những mái vòm lớn. Điều đặc biệt hơn là đa phần chúng
đều được dát vàng. Nước Brunei là quốc gia theo chế độ quâ chủ lập hiến. Nhà vua là người đứng đầu quốc gia,
và thực hiện theo chế độ cha truyền con nối. Cuộc sống của hoàng gia Brunei vô cùng
giàu có và sa hoa. Gia đình hoàng tộc Brunei
vẫn giữ được sự tôn kính lớn của người dân Brunei . Nguồn thu chủ yếu của đất nước này là dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng. Đất nước này có sản lượng khai thác dầu
mỏ lớn thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia
và Indonesia .
Sản lượng khí đốt hóa lỏng của Brunei
đứng thứ bốn thế giới. Cho nên quốc gia này luôn xuất siêu. Nói vậy làm người
ta có cảm giác đất nước này là một nước công nghiệp phát triển. Tuy vậy, rừng
nhiệt đới bao phủ đến 70 % diện tích của quốc gia này. Vì thế những sản vật từ
thiên nhiên ở đây khá phong phú. Người dân sống tập trung đến 97 % trong các
thành phố. Họ là những con người sống rất hiền hòa và hiếu khách. Tạm biệt đất nước Brunei
xinh đẹp. Tạm biệt một quốc gia với nền văn hoá rất đậm đà tính dân tộc. Dù đã
đi rồi, nhưng những hình ảnh giàu có, xa hoa và đẹp đẽ của đất nước Brunei vẫn in
đậm trong trái tim tôi. Brunei đất nước thiên đường!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Võ thuật
No comments:
Post a Comment