2015-03-27

Ngày Họp Mặt

Bốn mấy năm rồi! Giờ mới lại gặp lại nhau
Bè bạn, thầy trò mắt ngân ngấn nước
Những vòng tay tưởng khó mà buông được
Nghẹn ngào, trò gọi mãi:"Thầy ơi!"


Tóc đã pha sương, già hết cả rồi!
Chợt trẻ lại gọi nhau " cậu" " tớ"
Bao kỷ niệm của một thời để nhớ
Bỗng ào về!"Sướng quá! Bọn mày ơi!"...

Nén nhanh thơm bái vọng những trang đời
Đã rực rỡ cả một thời trận mạc
Thầy liệt sĩ và trò liệt sĩ
Mẹ đừng buồn! Chúng con đã về thăm
Thầy đứng lặng - Mắt nhòa xúc động.
Ngày họp mặt giữa bộn bề cuộc sống
Về gặp thầy, gặp bạn, thăm trường xưa
Giờ chúng em đã ở tuổi ông, bà

Sự nghiệp, cuộc đời ... mỗi người mỗi vẻ,
Những năm học của thời tuổi trẻ,
Vẫn theo chúng em đi đến suốt cuộc đời
Có hình ảnh thầy - Yêu quý lắm! Thầy ơi!
                          Tác giả: Phùng Thị Minh Huệ
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment