2015-03-27

Trở Lại Chốn Xưa

   Thẫn thờ trở lại chốn xưa,
Bâng khuâng nhớ cảnh, ngẩn ngơ nhớ người.
   Mấy mươi năm đã xa  vời,
Xốn xang kỷ niệm một thời bên nhau.

   Có gì đâu! Có gì đâu!
Không lời từ biệt không câu hẹn hò.
   Nhớ chăng cái tuổi học trò,
Cùng bàn, cùng lớp, cùng chờ đợi nhau.
   Vẫn mùi hoa dưới đêm thâu,
Hồ sen in bóng  vẫn màu non xanh.
   Mong cho ai đó duyên lành.
Có còn vương lại chút tình năm xưa?
                       Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment