2015-03-25

Ngày Vui Chung

Ôi! Mái trường xưa yêu dấu.
Mình học, mình dạy ở đây!
Bốn mấy năm rồi bạn nhỉ?
Thời gian nhuộm suối tóc mây.


Từng ấy năm rồi gắn bó
Vợ chồng, con cháu chung tay
"Sự nghiệp trồng người" nối tiếp
Những ngày " bụi phấn bay bay"

Khát khao mong ngày họp mặt
Vui sao gặp bạn, gặp thầy
Phạm Hồng Thái xưa - Trường cũ
Biết bao kỷ niệm vơi đầy!

Thân Thương truyền từ tay bạn
Niềm vui trong ánh mắt thầy
Có tiếng chim trời ríu rít
Hay lòng xốn sang hôm nay?

Tiếc mình không là thi sĩ
(Chỉ quen với Đại với Hình)
Nôm na vài câu cảm nghĩ
Xin góp vào ngày vui chung!
                      Tác giả: Nguyễn Thị Xương

Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment