2015-03-27

Nhật Ký Một Chuyến Đi

1, LÊN ĐƯỜNG
    Kính chào Hà Nội - thủ đô
Mình vào Thanh Hóa thăm cô, thăm thầy
    Hồ gươm biếc nước, xanh cây
Khuê Văn Các, vẫn còn đây, đạo trò.


2, VƯỢT TAM ĐIỆP
      Trên đường thiên lý bon bon
Qua đèo Tam Điệp núi non trập trùng
     Vẳng nghe trống trận tùng tùng
Nơi nào Nguyễn Huệ tưng bừng hợp quân?

3 , TỚI HÀM RỒNG
         Hàm rồng nước biếc, non xanh
Hoàng Long cầu mới quanh quanh núi đồi
         Nơi nào bom đạn một thời
Nơi nào các cụ băn rơi " giặc trời"?

4, ĐẾN HOẰNG HÓA

      Hoàng Anh, Hoằng Hóa đây rồi,
Thầy Quý ra đón giữa trời, nắng sao!
      Cả nhà vui vẻ mời chào
Thầy trò gặp mặt vui nào, vui hơn!

5, VÀO TĨNH GIA

            Tĩnh Gia biêng biếc biển trời,
    Quê hương thầy Báu là nơi mình vào
            Bạn xưa, trò cũ vui sao,
    Năm mươi năm ấy biết bao nghĩa tình.

6, QUA THÀNH NHÀ HỒ
      Thành cao, chi cả ngang trời
Bao nhiêu cải cách, mong đời an vui
      Cớ sao chỉ được hai đời
Hẳn là chưa hợp ý trời, lòng dân.

7, SANG LAM KINH
       Năn trăm năm trẻ hay già?
Hỏi đâu gác tía? Đâu là lầu son?
      Đá xanh kê cột vẫn còn
Nơi nào khai hội bàn tròn Lũng Nhai?

8, TRỞ VỀ
              Ngã ba thị trấn Tào Xuyên,
     Đường về Hoằng Hóa, đường lên Hàm Rồng
             Chia tay, lòng những nhủ lòng
    Lam Kinh hẹn nhé! Nhớ không hỡi mình?!
                           Tác giả: Phùng Ngọc Liên
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment