2015-03-27

Trường Mới Quê Em

      Trò nay đã bạc mái đầu
Ngôi trường yêu dấu in sâu đáy lòng
      Gương thầy mẫu mực sáng trong.
Trò soi, soi mãi gương không bụi mờ.

    Trường mới to đẹp nên thơ,
Tầng cao, sân rộng, ước mơ đã thành.
    Hôm nay mây biếc, trời xanh,
Ơn thầy, nhớ bạn ghi nhanh đôi lời.
    Cho dù sống ở muôn nơi,
Trong tim luôn nhớ bầu trời quê hương.
     Phạm Hồng Thái một mái trường,
Kính thầy, quý bạn, vấn vương nghĩa tình.
                         Tác giả: Phạm Đức Chiêu
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment