2015-03-27

Thầy Tôi

     Thầy chồng hoa đẹp cho đời
Bao nhiêu thế hệ trò vui - nhớ thầy?
    Thầy tôi dáng dấp hao gầy
Tóc sương - vầng trán vơi đầy nếp nhăn

    Những năm kháng chiến gian nan
"Gạo châu củi quế" đạn bom đã từng
    Cuối đời mặn muối cay gừng
Vui buồn san sẻ cho từng học sinh
    Cầu qua sông rộng mông mênh
Trước thầy con thấy mình thành nhỏ nhoi
    Tóc đã bạc, da đã mồi
Nếp nhăn nào để buồn vui tháng ngày
    Đường vui con đến thăm thầy
Hương thu gọi nắng ngát say lá vườn
    Thầy cười tóc bạc làn sương
Măt con ngấn lệ lòng vương nỗi buồn.
                            Tác giả: Nguyễn Huy Chĩ
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment