2015-03-27

Về Với Trường Xưa

      Ngày hè tôi trở về đây
Đi thăm trường cũ, những ngày còn thơ.
     Hôm nay thầy gặp lại trò,
Tóc thầy, tóc bạn bạc phơ cả rồi.

     Bao năm xa cách bồi hồi,
Nhớ cây phi lao đứng, nhớ chỗ ngồi ngày xưa.
    Đầu tuần nhớ buổi chào cờ,
Nhớ từng buổi tối ôn giờ Toán, Văn.
    Người đi xa, kẻ ở gần,
Nhớ từng phòng học, góc sân, khoảng trời.
    Cho dù tuổi đã cao rồi,
Nhơ cây, nhớ cảnh, nhớ lời thầy khuyên.
     Tên trường: Hồng Thái không quên,
Như phù sa, sữa mẹ hiền nuôi ta.
     Ơn thầy, ơn mẹ, ơn cha ...
                           Tác giả: Bùi Chiểu
Đọc thêm các bài

No comments:

Post a Comment