2015-11-29

Tâm sự gửi con trai của mẹ

       Con trai! Những ngày này mẹ thấy nhớ con nhiều quá! Không biết con có khỏe không? Có còn nhớ mẹ không? Mẹ đang cảm thấy bản thân là một người mẹ thiếu trách nhiệm. Tại sao mẹ lại không đến thăm và chăm sóc con nhiều hơn chứ? Cho dù mẹ chỉ là mẹ đỡ đầu của con! Mẹ đã không có địa chỉ của con. Mẹ đã không nghĩ là sẽ nhớ con nhiều như thế này. Mẹ xin lỗi, có lẽ là con cũng buồn và giận mẹ lắm. Nhưng con là đàn ông mà! Hãy bao dung cho mẹ nhé con yêu!

      Công việc của mẹ vẫn chưa tốt! Mẹ vẫn là một người thất bại trong xã hội. Cuộc sống riêng của mẹ vẫn còn rất khó khăn. Vì thế mẹ không dám nghĩ là sẽ đi tìm và chăm sóc con. Mà mẹ cũng không biết con đang ở đâu nữa? Tại mẹ nghĩ là mẹ đã làm những gì tốt nhất cho con, nên đã buông tay khỏi trách nhiệm với con. Con trai ạ, mẹ sai rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Con là tình yêu thương và hạnh phúc trong trái tim của mẹ! Mẹ và con rất có duyên với nhau. Hai lần mẹ đã cứu mạng trực tiếp với con. Có thể con là món quà mà chúa đã ban tặng cho mẹ. Vậy mà mẹ đã không đủ năng lực để đón nhận điều đó. Mẹ thật tồi tệ Thiên thần của mẹ! Ước gì mẹ được ở bên con, chăm sóc con, nhìn con lớn lên. Mẹ đang mơ về cậu bé Kiên Cường của mẹ tự bắt xe buyt và đến tìm mẹ. Có lẽ điều ấy là không thể. Vì con còn quá nhỏ! Nhưng mẹ thật sự rất nhớ con! Giá mà mẹ thông minh và có trách nhiệm hơn. Mẹ sẽ giữ địa chỉ của con. Và sẽ ở bên con, chăm sóc, giúp đỡ con khi cần. Nhưng mẹ biết Kiên Cường của mẹ sẽ rất mạnh mẽ. Sau này con lớn, hãy là một người đàn ông mẫu mực và sống có trách nhiệm nhé con yêu! Con trai của mẹ giờ đã lớn lắm rồi nhỉ! Những ngày này mẹ nhớ con suốt! Mẹ thật ngốc khi đã để mất con. Vì con là tình yêu và hạnh phúc của mẹ. Không biết con trai của mẹ bây thế nào? Phổi của con đã khỏe hẳn chưa? Con có bị gặp vấn đề gì về tâm lý không? Mẹ thấy lo quá! Giá mẹ được ở bên con, đi bên cuộc đời con! Có phép màu nào để mẹ được ở bên con đây? Mẹ sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để sớm thành công. Rồi mẹ sẽ đi tìm con, chăm sóc con! Thiên thần nhỏ của mẹ đừng buồn nhé! Con là tình yêu thương vô tận của bố, mẹ, và ông bà hai bên đấy! Hãy tuyệt đối trân trọng cuộc sống của mình con nhé! Hi vọng mẹ con mình sẽ còn có duyên gặp gỡ nhau thêm một lần nữa. Đến khi ấy, nhất định mẹ sẽ không để con rời xa tầm mắt của mẹ!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment