2015-11-29

Tình yêu là chúa của tất cả các loại tình!

     Dù chúng ta sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nơi thủ đô, hay chúng ta chỉ sống trong một túp lều nhỏ bé giữa một vùng nông thôn nghèo khó. Nơi nào chúng ta cảm thấy có cảm giác hạnh phúc và yêu thương. Nơi ấy chính là thiên đường của bạn. Nơi nào bạn cho là tốt, nơi ấy mới làm cho bạn cảm thấy hạn phúc. Thiên đường của bạn là nơi bạn cảm nhận bằng tình yêu thương trong trái tim, không phải là những nhận thức từ lý trí, hay từ những cái nhìn của những người khác. Khi bạn được sống giữa thiên đường của mình, đấy chính là nơi bạn cảm thấy thoải mái, tự tin, và bình yên trong tâm hồn nhất. Nơi mà nhân cách của bạn được bồi dưỡng, trí tuệ của bạn được phát huy, còn tâm hồn của bạn thì được vui sướng.

      Sống trong xã hội, những cái nhìn của dư luận đối với chúng ta chỉ là thứ bên ngoài không quan trọng. Điều quan trọng nhất đối với bạn là bạn đang suy nghĩ cái gì, bạn cảm thấy sự việc ấy ra sao? Sống giữa hàng trăm, hàng nghìn những người bạn, nhưng trong long bạn vẫn cảm thấy cô đơn thì cuộc sống ấy có ý nghĩa gì với bạn? Bạn sẽ lựa chọn một cuộcsống ở bên rất nhiều người giàu có, sang quý nhưng trong lòng bạn vẫn cảm thấy cô đơn, và buồn tủi. Hay là lựa chọn chỉ cần ở bên một người, nhưng người ấy là cả thế giới với bạn. Người ấy là một thế giới đầy đam mê và sự thú vị. Khiến bạn luôn say mê, tìm hiểu, và khám phá? Lựa chọn nào là tốt cho bạn? Sự lựa chọn đến từ tâm hồn của bạn là đúng đắn nhất. Vì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, yên vui. Rồi tất cả những thứ khác, nếu chúng thật sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, nó sẽ lại đến bên bạn mà thôi. Tình yêu là gốc của cuộc sống. Sự lựa chọn vì tình yêu luôn là một sự đứng đắn và sáng suốt nhất trong cuộc sống của bạn Có tình yêu, bạn sẽ có tất cả những gì mình muốn trên trái đất này. Mất đi tình yêu, bạn chẳng còn là gì trên thế giới này nữa. Sự lựa chọn nào dẫn đến việc từ bỏ tình yêu đích thực trong trái tim mình, thì đấy sẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất của cả cuộc đời bạn này. Thế giới này được tạo nên bằng tình yêu thương. Nhờ tình yêu thương giữa muôn loài, mà loài người cũng như tất cả các loài động thực vật khác đã tồn tại qua hàng trăm thế kỷ qua. Nếu bạn sống bằng trí óc, có thể mọi người sẽ phải cúi đầu khâm phục bạn. Nhưng nếu bạn sống bằng trái tim, thì mọi người sẽ quỳ gối phục tùng bạn. Trí óc có hàng vạn con mắt chiếu sáng. Nhưng trái tim chỉ có một con mắt chiếu sáng, khi nó đã chiếu sáng, thì ánh sáng của nó sẽ làm lu mờ tất cả các thứ ánh sáng khác trên thế giới này. Hãy để trái tim của bạn soi đường, chỉ lối cho bạn đi. Tình yêu là chúa của tất cả các loại tình!
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                   

No comments:

Post a Comment