2015-11-29

Tôi yêu internet

    Ngày này, máy vi tính và internet đã trở thành một thiết bị vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi gia đình. Nhất là đối với các bạn trẻ, gần như tất cả các hoạt động trong cuộc sống của họ đều liên quan đến chiếc máy vi tính. Họ có thể học, nói chuyện với bạn bè, xem tin tức, và giải trí trên máy tính. Máy vi tính đã trở thành một cỗ máy thông minh và đa năng phục vụ gần như tất cả các nhu cầu trong cuộc sống của con người. Đối với những người dùng máy tính và internet, thì internet gần như đã trở thành máu trong cơ thể họ. Một ngày sống thiếu internet, cuộc sống của họ sẽ bị rơi vào khủng hoảng. Họ có thể đã mắc chứng nghiện internet. Rất may là internet hiện nay rất rẻ, và phổ biến cho tất cả mọi người sử dụng. Nhiều thành phố, thị trấn, các trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí, internet được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Internet thật sự xứng đáng trở thành một phát minh vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.

        Chính vì sự phổ biến của internet trên toàn thế giới như hiện nay. Mà việc kinh doanh, quảng cáo trên internet cũng ngày càng phát triển. Điều này cũng đơn giản thôi, nơi nào có con người, nơi ấy có các nhà kinh doanh, quảng cáo xuất hiện. Vì cuộc sống của con người hiện đại ngày càng trở lên gắn bó với chiếc máy vi tính và điện thoại thông minh. Nên việc xây dựng hệ thống quảng cáo trên internet cũng trở nên ngày càng phổ biến. Theo nhận định của tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chủ của Google, người sáng tạo ra internet thì trong vòng 10 năm nữa, nếu bạn làm nghề kinh doanh, mà không tiến hành kinh doanh quảng cáo trên internet thì tốt nhất đừng làm kinh doanh nữa. Điều này là một xu thế đang ngày càng trở lên mạnh mẽ. Mỗi người khi muốn mua một mặt hàng nào đó, đa phần họ đều vào internet để tìm hiểu những thông tin về sản phẩm đó, trước khi quyết định đặt hàng hoặc đến cửa hàng mua hàng. Internet thật sự đã trở thành một ông già Noel vì đã đáp ứng hầu hết những nhu cầu của con người. Từ việc xem tin tức, học tập, giải trí, hẹn hò,... Nhờ có internet mà con người ở khắp nơi trên thế giới có điều kiện giao lưu và học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Tôi yêu internet. Xin cảm ơn người đã sáng tạo ra internet. Ông ấy đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người!
                                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment