2016-02-07

Sức mạnh của trái tim

        Không có những công việc cao quý, mà chỉ có những con người cao quý làm những công việc đó. Nghề nghiệp nào cũng có ý nghĩa của nó. Và không có nghề nào được coi là vĩ đại cả. Vì thế cũng không có nghề nghiệp nào là tầm thường cả. Chỉ cần là một nghề nghiệp đúng đắn, thì mọi người cần tôn trong. Con người là lên giá trị của công việc chứ không phải công việc tạo ra con người. Hãy lựa chọn nghề nghiệp bằng trái tim của mình. Khi ấy những công việc bạn làm sẽ có nhiều ý nghĩa nhất. Bạn sẽ có thêm nhiều cơ sở để thành công trong nghề nghiệp đó. Và bạn sẽ luôn hạnh phúc vì sự lựa chọn đó của mình. Trí óc có hàng trăm con mắt sáng để nhìn nhận sự đúng hay sai của các sự vật hiện tượng. Còn trái tim chỉ có một con mắt sáng, nhưng khi nó chiếu sáng thì ánh sáng của nó sẽ làm lu mờ đi tất cả. Cho nên có một nhà hiền triết đã từng nói: Trước một trí tuệ tôi cúi đầu, trước một trái tim tôi sẽ quỳ gối. Trái tim là trung tâm của con người. Hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của trái tim. Hãy lấy trái tim làm ngọn đuốc soi sáng trên mỗi con đường mà bạn sẽ đi. Khi ấy bạn sẽ có thêm vô vàn sức mạnh. Bạn sẽ có thể mang vác trên vai mình những trách nhiệm hết sức nặng nề.

      Hãy gieo rắc tình yêu thương tại những nơi mà bạn đã đi qua. Khi ấy thế giới của bạn sẽ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Đấy chính là thiên đường! Thiên đường do chính bạn tạo ra. Hãy để trái tim của bạn tràn ngập đầy tình yêu thương. Yêu thương là cội nguồn của sức mạnh và sự sống của con người. Khi trái tim của bạn không còn có thể yêu thương được nữa. Đấy là khi mọi nguồn năng lượng trong bạn đã bị cạn kiệt. Và tâm hồn của bạn đã chết. Cuộc sống của bạn đang mất dần đi ý nghĩa. Bạn sẽ chết như một cỗ máy đã hết thời gian sử dụng. Đừng bao giờ cho rằng sự lựa chọn của trí não bạn mới là đúng đắn, vì thật ra sự lựa chọn của trái tim mới tạo lên giá trị trong cuộc sống của bạn. Không có con người nào vĩ đại trong tất cả các lĩnh vực, cũng không có con người nào tồi tệ trong tất cả các lĩnh vực. Chỉ cần là một con người có đầy đủ các nhân phẩm của một con người, thì đấy là một người tốt. Và họ xứng đáng được người khác tôn trọng. Mọi con người đều bình đẳng trên thế giới, nhưng sức mạnh của mỗi người là rất khác nhau. Hãy là một người có nhiều sức mạnh trong cuộc sống. Và đừng bao giờ quên, nguồn sức mạnh lớn nhất trong mỗi con người chính là trái tim của người đó!
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment