2016-03-30

Lịch sử Đền Thờ Hai Bà Trưng ở xã Thạch Đà

      Tại xã Thạch Đà có một ngôi đền thờ Hai Bà Trưng. Bên cạnh ngôi đền là một cây gạo cổ thụ rất to. Trông nó rất kỳ lạ, và ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Cây gạo đứng cạnh ngôi đền thờ hai vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc, là những hình ảnh thiêng liêng về quê hương của nhưng người dân quê tôi khi đi xa quê hương. Ngày nay cây gạo đã không còn, những người làng đã trồng vào đó một cây gạo mới. Chắc phải mất hàng trăm năm, cây gạo đó mới to và đẹp được như cây gạo cũ. Nhưng dù sao có cây gạo mới, thì mọi người đi qua đỡ nhớ cây gạo cũ hơn. Ngôi đền thờ Hai Bà Trưng ngày xưa cũng được xây mới. Nó to và đẹp hơn cũ rất nhiều. Tiếc là nó cũng đã bị đổi tên sang là: Đền Thờ Ba Vị Thánh Bà vào năm 2015. Nhưng người dân quê tôi vẫn gọi đó là Đền Thờ Hai Bà Trưng, bởi vì từ cổ xưa dân làng tôi vẫn gọi như thế. Và hàng năm, vào những dịp đầu mùa Xuân, làng tôi đều tổ chức các hoạt động tưởng niệm Hai Bà Trưng và các vị tướng của hai bà Trưng. Cứ 5 năm một lần, xã Thạch Đà mở hội Đền Thờ Hai Bà Trưng, nay là Đền Thờ  Ba Đức Thánh Bà.


       Về lịch sử ngôi đền, thì theo truyền thuyết,  cách đây hơn 1000 năm. Nước Việt Nam bị nhà Nam Hán, ngày nay thuộc đất nước Trung Quốc đánh chiếm chính quyền và thi hành nhiều chính sách bất công với người dân Việt Nam. Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị vốn là hai con gái của Lạc Hầu huyện Mê Linh. Từ nhỏ đã được học văn, học võ nên có tài năng và đức độ vượt trội hơn người. Người chị là Trưng Trắc có tình yêu quê hương đất nước tha thiết, và khát vọng độc lập dân tộc to lớn. Lại kết hôn với một người anh hùng cùng tâm hồn tên là là Thi Sách. Họ đã cùng nhau xây dựng kế hoạch lấy lại chính quyền từ tay quân giặc Nam Hán. Mưu kế bị bại lộ, Thi Sách bị quân Nam Hán giết chết. Không còncách nào khác, hai Bà Trưng dựng cờ  khởi nghĩa khi cơ hội và thời cơ chưa thật sự tốt nhất. Tuy vậy những người lao động của Việt Nam bị bóc lột đến cùng cực đã đứng lên cùng với Hai Bà Trưng làm khởi nghĩa rất mạnh mẽ. Hai Bà Trưng cưỡi voi trắng dẫn đầu một đoàn quân hùng mạnh, đa phần là phụ nữ đánh đâu thắng đấy. Sau đoa Bà Trưng Trắc lên ngôi hoàng đế, xưng là Trưng Vương, lấy quê hương Mê Linh làm thủ đô, đặt tên nước là Lĩnh Nam. Nhưng quân giặc Nam Hán, đứng đầu là Mã Viện rất hèn hạ, biết là sức mạnh quân sự không thể thắng được ý chí độc lập tự chủ dân tộc của đội quân Hai Bà Trưng. Lại thấy trong đội quân của Hai Bà Trưng có rất nhiều phụ nữ. Vì thế chúng nghĩ ra mưu kế là cho tất cả quân lính của nhà Nam Hán không mặc quần áo ra đánh nhau, bắt và làm nhục quân của Hai Bà Trưng. Nghĩa quân của Hai Bà Trưng vì thế mà chạy loạn khắp nơi. Hai Bà Trưng cùng một vị tướng thân cận cũng phải chạy đi xa khỏi kinh thành ở Mê Linh. Khi biết là không còn đường thoát, ba bà dừng ngựa tại một ngôi miếu ở bên dòng sông Hát. Họ cùng ăn ba đĩa bánh trôi. Sau đó không ai nói với ai câu gì, họ cùng nhảy xuống dòng sông Hát để không bị quân giặc làm nhục! Xác của họ trôi theo dòng sông Hát, rồi hòa vào dòng sông Hồng, trôi về huyện Mê Linh.  Nơi xác họ dạt vào là Thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Dân làng Thạch Đà đã vớt được xác của hai vị nữ anh hùng ở trạng thái không nhận được dạng. Người thứ ba thì dân làng tìm mãi dọc bờ sông mà không thấy. Nghĩ thấy thương và ghi nhận công đức của Hai Bà Trưng, và cũng cảm thấy sự lạ là xác của họ lại trôi dạt về đúng quê hương Mê Linh từ tỉnh thành ở xa. Thế là họ bèn lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị nữ tướng của bà tại nơi cái xác dạt vào, và hàng năm tổ chức tưởng niệm vào dịp đầu mùa Xuân. Tiếc là trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, việc thờ cúng ở ngôi đền này có một chút gián đoạn. Vì thế chính phủ đã không công nhân Đền Thờ Hai Bà Trưng ở xã Thạch Đà nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia loại đặc biệt là Đền Thờ Hai Bà Trưng tại huyện Mê Linh. Căn cứ vào những di sản để lại, chính quyền cũng kết luận 2 cái xác đã trôi dạt vào Thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh là xác của hai vị tướng của hai Bà Trưng. Và đền thờ Hai Bà Trưng được xây dựng lại cho to đẹp hơn, rồi đổi tên là Đền Thờ Ba Vị Đức Thánh Bà. Nơi đây cũng được công nhận là di tích lịch sử, và là điểm sinh hoạt văn hóa quan trọng của nhân dân trong toàn xã Thạch Đà!
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Để Là Một Cô Gái Hiện Đại Tốt

<< Đạo Lý Làm Người

<< Thân Phận Người Phụ Nữ

<< Vụ Nổ Hóa Chất PCCC






No comments:

Post a Comment