2016-03-24

Sức mạnh của việc luôn sống với thói thường hàng ngày

      Một người có một lối sống ổn định, cân bằng, luôn giữ lối sống và cách ứng xử bình thường trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Đấy mới là người có tư chất cao nhất. Họ là những người điềm tĩnh trong cuộc sống. Có thể vì họ không phải là những người nổi bật trong cuộc sống. Họ có thể là người không nắm giữ những chức vụ cao trong cơ quan, tổ chức. Thậm chí họ còn có thể là đối tượng bị những người khác coi thường. Nhưng thật sự thì họ mới là những người tốt nhất. Họ luôn cảm thấy bình yên, thanh thản, và hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Ở bên những người đó chúng ta sẽ luôn cảm thấy yên tâm, bình yên, và hạnh phúc. Họ cũng là những người dũng cảm và mạnh mẽ nhất trong cuộc sống. Có thể nhiều thứ mọi người trong xã hội sẽ làm tốt hơn họ. Nhưng có rất nhiều thứ mà mọi người trong xã hội không thể làm, nhưng họ lại làm điều ấy rất tốt.

       Nói đến đây tôi nhớ đến một bộ phim hài hước, vui vẻ, nhưng lại truyền tải một thông điệp sâu sắc về tình yêu trong cuộc sống rất hay của điện ảnh Hàn Quốc. Tiếc là tôi không còn nhớ tên của bộ phim ấy nữa. Nhưng bộ phim đó kể về chuyện tình của chàng nhân viên bưu điện rất bình thường, với một diễn viên nổi tiếng hàng đầu của nước Hàn Quốc. Vì để thuận lợi cho việc tham gia tranh cử tổng thống của bố người yêu. Nữ diễn viên ấy buộc phải che dấu mối quan hệ với người yêu của mình. Và cô ấy phải đau khổ vì trước công luận, người yêu của cô ấy là bạn trai chính thức của con trai một nhà tư bản giàu có. Bố của cô gái ấy là người hậu thuẫn quan trọng cho bố của chàng trai. Vụ việc hẹn hò bí mật của cô diễn viên ngôi sao hàng dầu, với con trai của ứng cử viên tổng thống, suýt nữa thì bị báo chí phát hiện. Bất đắc dĩ, ông bố của người yêu cô diễn viên buộc cô ấy phải hẹn hò công khai với một ai đó, để xua tan những lời đồn đại của cô ấy với con trai mình. Vì việc ấy liên quan đến sinh mệnh chính trị của ông ấy. Và chàng nhân viên bưu điện tầm thường kia đã được lựa chọn là người bạn trai giả của cô gái. Sau rất nhiều biến cố và sự hỗn loạn của những người trong cuộc. Cuối cùng sự tử tế, điềm tĩnh, và chân thành của chàng nhân viên bưu điện nghèo ấy đã chinh phục được hoàn toàn cô diễn viên ngôi sao điện ảnh hàng đầu, giàu có, và xinh đẹp. Vì khi ở bên chàng trai, cô ấy luôn cảm thấy vui vẻ, bình yên, và hạnh phúc. Cuối bộ phim là cảnh đám cưới rất giản dị nhưng cũng rất xúc động của họ. Điều đặc biệt hơn, là chàng nhân viên bưu điện vẫn ăn mặc trang phục như ngày đi làm bình thường của mình. Vì anh ấy luôn sống theo thói thường của mình. Và chính điều ấy đã giúp anh chiếm được trọn vẹn trái tim của cô diễn viên xinh đẹp, tài năng, và rất giàu có. Dù cô ấy là niềm mơ ước của rất nhiều người đàn ông giàu có và tài giỏi khác. Sức mạnh của việc luôn sống theo thói thường lớn thế đấy các bạn ạ.
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

<< Lên men tỏi đen

                                                            

No comments:

Post a Comment