Những ngày này em nhớ anh thật nhiều. Hình bóng anh cứ tràn
ngập tâm hồn em. Nó làm em trở về với chính mình,
trở về với nguyên bản trái tim em.
Anh ở đâu, anh thuộc về nơi nào trên thế giới này? Em muốn đi tìm lại anh, tìm lại trái tim
mình. Như thế tốt hơn là em sẽ ngồi chờ đợi và mong ước.
32 tuổi, em đã trở thành một phụ nữ thật sự trưởng thành. Cảm thấy cuộc
đời này có gì đâu mà em phải e dè, sợ hãi? Trên đời này ai chẳng đã từng mắc
những lỗi sai? Ai chẳng từng có những giây phút yếu lòng đến khờ dại? Có lý do
nào khiến em buộc phải xa anh? Có cơ hội nào cho em được ở bên anh đến trọn đời? Giờ nghĩ lại, những lỗi
sai của em với anh chỉ là chuyện nhỏ. Vì điều cơ bản là tận trong đáy sâu lòng
mình, em luôn rất yêu anh. Em đã không dám đến với anh vì
luôn hổ thẹn với chính mình. Muốn quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn xưa. Và người ta có
thể quên đi chính bản thân mình trong một giai đoạn để thực hiện một lý tưởng.
Nhưng người ta làm sao quên đi bản thân mình trong hết cả cuộc đời? Phải bắt trái tim
mình quên anh đi, cũng là em tự bắt bản thân quên đi chính mình. Vì thế, khi em đã chính thức bước qua
thời kỳ nông nổi, em bỗng thấy rất nhớ anh!
Dù cả đời này em sẽ không được sống bên anh. Nhưng cả đời này em sẽ vẫn mãi yêu anh. Em sẽ luôn nhớ về anh, nhớ những
khi chúng ta bên nhau. Đó thật sự là tình yêu và là hạnh phúc. Con người anh được làm bằng tất cả sự yêu thương. Và dù em có yêu
thương anh cả đời vẫn chưa bao giờ là đủ. Sao mình lại xa nhau? Tất cả lỗi đều
thuộc về em. Em sẽ đi tìm anh trong suốt quãng đời còn lại. Nhớ anh lắm, người đàn ông thật sự của đời em.
Cuộc đời mỗi người vốn ngắn ngủi lắm anh ơi. Tại sao chúng ta luôn suy nghĩ về
những điều xa xôi. Trong khi hạnh phúcthật sự trong tầm tay
thì chúng ta lại để vụt trôi đi mất. Để rồi cả đời này, có thể chúng ta luôn
khao khát và tìm kiếm nhau. Giờ em chỉ muốn được ôm anh, và quên đi hết cuộc
đời đen bạc. Vì anh đã là cả thế giới của em rồi. Anh đang ở đâu, anh đang ở
nơi nào trên trái đất? Có phép màu nào cho em được sống bên anh không!?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment