Trong cuộc đời
gần như tất cả chúng ta đều đã gặp được người yêu đích thực trong trái tim mình. Nhưng có rất ít người được sống
trọn vẹn cả cuộc đời với người mà mình thật sự yêu thương? Tại sao vậy? Tại sao hai người thật lòng yêu
nhau mà lại không đến được với nhau?
Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất có lẽ là do chúng ta đã
quen sống không thật với chính bản thân mình. Vì thế, dù yêu ai đó thật lòng, thì chúng
ta cuối cùng vẫn lựa chọn một người phù hợp với cuộc sống thường ngày của chúng
ta. Nếu chúng ta luôn sống thật với tất cả những gì mình thích. Thì đương
nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ quyết định gắn bó trọn đời với một người mình
không thật lòng yêu thương. Những thứ tưởng như rất nhỏ như thói quen sống, nếp
văn hóa, khát vọng, mong muốn, địa vị xã hội … đã kéo chúng ta ra khỏi tình yêu
đích thực trong trái tim mình. Để rồi, cả đời chúng ta sẽ tiếc nuối, đau khổ vì
điều đó.
Có
người luôn sống thật với lòng mình. Và tình yêu là cả thế giới với họ. Tất cả những đam mê trong cuộc sống trở lên tầm thường, bé nhỏ với người
mình thật sự yêu thương. Nhưng họ là người
bé nhỏ và yếu ớt trong cuộc sống. Có những người mạnh mẽ hơn họ, những người đó
đã chia tách được hai người ra khỏi nhau. Và tình yêu giữa họ đã bị đổ vỡ. Chỉ
còn lại những lỗi đau, có khi kéo dài đến hết đời.
Và một trong những nguyên nhân lớn khiến nhiều cặp đôi yêu nhau mà không đến
được với nhau. Vì tự bản thân hai người chưa tốt. Trong họ còn có quá nhiều sự
tổn thương và sự khổ đau. Họ có những điểm sai trong nhân cách,
tâm hồn và suy nghĩ. Vì thế, những hành động của họ có nhiều sai trái. Họ luôn
có những sự lựa chọn sai lầm. Và sự sai lầm nhất là từ bỏ đi tình yêu đích thực trong trái tim mình. Trong cuộc đời
này, họ có thể yêu thương rất nhiều người. Nhưng người mà họ thật sự yêu thương
lại chỉ có một người. Và chỉ ở bên người ấy, cả thế giới mới ở trong lòng bàn
tay của họ.
Hãy sống chân thành, trung thực và
đúng mực trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn rèn luyện nhân cách, nâng cao năng lực
và phẩm giá của mình trong xã hội. Hãy biết yêu thương và
tha thứ tất cả những lỗi lầm của những người khác, và cả của chính bản thân
mình. Khi bạn luôn là chính bạn, thì đương nhiên bạn sẽ buộc phải sống với
người mà bạn thật sự yêu thương, thì bạn mới là chính bạn được. Thói quen sống
tưởng như rất vô hại nhưng lại ảnh hưởng đến tâm hồn, tính cách và suy nghĩ của
chúng ta nhiều nhất. Vì thế nó quyết định sự thành công hay thất bại trong tình
yêu của chúng ta! Hãy có một thói quen sống thật tốt.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment