Cẩn thận thì sẽ sống không lo lắng, nóng vội
quá thì rất hay không thành công.
Cơ hội nhiều khi chưa đã thật sự chín muồi. Mà chúng ta đã hành động quá vội
vã. Thì không những không đạt được thành công, mà có khi còn gặp rất nhiều tai
họa về sau.
Dự án mà tôi đang tiến hành có thể sẽ không đưa vào
chạy thử vào đầu tháng tới được. Nhưng trong nửa đầu của tháng tới. Tôi nhất
định phải đưa nó vào chạy thử nghiệm. Vì hiện tại, số chương trình của nó chưa
đạt một số lượng cần thiết. Nếu cứ vội vã đưa nó vào thử nghiệm. Tôi không có
đủ lòng tự tin. Tôi cảm thấy lo lắng và bất an vì nó. Nếu thất bại thì sao? Tôi sẽ phải mất khoảng 6 tháng sau để làm lại nó. Đó
là một khoảng thời gian quá dài cho những khát vọng, mong muốn và lòng kiên
nhẫn của tôi. Một thử thách quá lớn, tôi sợ rằng mình không thể vượt qua nó. Mà
nguyên nhân cũng chỉ vì sự nóng vội của tôi lúc này. Vì thế, tôi không thể chấp nhận việc đưa
dự án vào chạy thử trong đầu tháng tới. Tôi đã chờ đợi sự thành công của
nó trong suốt hai năm qua. Lẽ nào tôi không thể chờ đợi nó thêm khoảng 20 ngày?
Khi mọi thứ đều hoàn toàn thỏa mãn theo những tiêu chí của tôi. Tôi sẽ đưa nó
vào thử nghiệm. Nếu thử nghiệm
thất bại. Tôi sẵn sàng làm lại. Vì sao ư? Vì tôi đã cố hết sức rồi mà chưa
được. Thì tôi sẽ buộc phải làm lại thôi. Còn nếu tôi vẫn còn rất nhiều lo lắng
và bất an trong lòng. Vậy mà đã đưa dự án vào chạy thử nghiệm. Nếu nó thất bại.
Tôi sẽ phải ân hận rất nhiều. Mà một trong những tiêu chí trong cuộc sống của tôi là sống không hối hận, đi
không quay đầu! Vì thế, tôi càng cần phải thật sự thận trọng hơn với dự án mang
tính bước ngoặt của cuộc đời tôi này.
Sẽ là bất hạnh cho tôi khi đưa dự án vào chạy thử nghiệm trong lo lắng, bất an.
Tôi muốn khi đưa dự án vào chạy thử nghiệm trong niềm tin, hi vọng và đầy sự
hứng khởi. Việc ấy cũng giống như người ta vừa hạ thủy một con tàu mới đóng
xong. Đó là niềm vui, niềm hi vọng, sự phấn khởi và hạnh phúc. Dự án này tôi đã xây dựng lại từ sự thất bại của một dự án trước
nó. Vì vậy, tôi không thể mạo hiểm với nó. Nếu thất bại, có thể tôi sẽ rất khó
khăn để làm lại nó được như thế. Vì vậy, tôi không cho phép mình thất bại. Dù
sao thì ngày đưa dự án vào chạy thử nghiệm đã đến rất gần. Tôi cần xây dựng
thêm 158 chương trình nữa. Một con số không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Nếu
cố hết sức làm việc. Có lẽ tôi sẽ giải quyết nó trong 10 ngày. Vì vậy, mọi kế
hoạch gần như vẫn đang trong quỹ đạo mà tôi dự định. Tôi sẽ phải hết sức cố
gắng để xây dựng một cuộc sống tốt cho chính bản thân mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment