Chúng
ta ai cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng
mình. Nhưng chúng ta không hành động vì ước mơ của mình. Thì ước mơ đó sẽ
mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Chúng ta muốn có nhiều tiền để trở thành người giàu có. Thì chúng ta phải lao
động một cách thông minh. Phải bỏ nhiều thời gian, công sức để lập ra những kế
hoạch làm giàu.
Thành công không được mọc ra từ một cái cây. Mà đó là kết quả của một
quá trình phấn đấu dài lâu. Người ta nhiều khi còn phải hy sinh nhiều thứ quý
giá trong cuộc sống của mình để đạt được sự thành công. Nếu chúng ta không
biết lên một kế hoạch cho sự thành công của mình. Không cố công, cố sức thực
hiện nó. Thì chẳng có sự thành công nào sẽ đến với chúng ta cả.
Những người giàu có và thành công trongxã hội. Họ đa phần là những
người luôn biết hành động để thực hiện những ướcmơ,
mong muốn của mình. Còn những người nghèo, họ đa phần là
những người thụ động. Họ cũng có những ước mơ và mong muốn như bao nhiêu người
khác. Nhưng cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày chịu đựng. Ước mơ của họ chỉ là thú vui giải trí. Họ không nghĩ ước
mơ sinh ra là họ phải nghĩ ra cách để thực hiện ước mơ đó. Cuộc sống
của họ như thế nào, thì họ cứ sống như thế. Nhiều khi họ muốn cuộc sống như thế này, thế kia. Nhưng họ vẫn
sống theo thói quen của mình. Không có sự thay đổi trong hành động. Vì thế họ
nghèo vẫn hoàn nghèo.
Thậm chí có những người luôn ước mơ những mong muốn của mình trở thành sự thật.
Nhưng họ đã không cố gắng nghĩ cách để thực hiện những ước mơ đó. Mà họ mơ ước ai đó sẽ biến giấc mơ
của họ trở thành sự thật. Đó có thể là cha mẹ họ, người chồng hay người vợ của
họ, hoặc những đứa con của họ. Trong khi cách tốt nhất để đạt được ước mơ của bản thân là phải tự mình thực hiện nó. Trong
cuộc sống này, tất cả mọi thứ chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
Đừng bao giờ mong chờ vào sự dựa nhờ vào người khác. Hãy bắt đầu thực hiện
những mong muốn, ước mơ của mình từng
chút một. Xin bạn đừng nóng vội. Việc gì cũng có thứ tự và quy trình của riêng
nó. Việc thực hiện ước mơ của mình cũng như vậy. Hãy thực hiện kế hoạch của
mình từng bước. Rồi chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình. Ở trên đời, không có
cái gì tự dưng mà có cả. Tất cả đều có cả một quá trình dài trước đó, rồi nó
mới được sinh ra. Nếu chúng ta không bỏ công sức ra để làm một cái gì đó. Thì cũng
đừng bao giờ nằm mơ là sẽ ngồi đó mà hưởng phúc lộc. Nếu có thì cũng chỉ là
những trái đắng, trái độc mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment