2016-04-10

Cuộc sống tuyệt vời

       Một ngày lễ quan trọng trong năm đã đi qua trong sự tẻ nhạt và buồn phiền. Tôi đang tự hỏi, không biết từ bao giờ tôi đã không có một cuộc sống đúng nghĩa với từ sống! Cuộc sống của tôi đang bị thu hẹp biên độ sống đến mức tối đa vì tôi buộc phải cắt giảm chi tiêu. Toàn bộ thời gian và tiền bạc của tôi đều đổ vào một dự án đầu tư mà chính bản thân tôi cũng không biết đến bao giờ mới thành công. Đôi khi tôi cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ về tương lai của tôi. Rồi cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi mà số tiền nhỏ bé tôi còn lại đang sắp hết? Tôi cần phải làm gì để sống tốt và tiếp tục thực hiện dự án trong mơ của tôi? Biết bao câu hỏi lớn cứ xuất hiện trong đầu óc của tôi. Để rồi tôi buộc phải quên đi tất cả. Tôi cố gắng chi tiêu ở mức thấp nhất. Tôi cũng cố gắng làm việc hiệu quả hơn. Với tôi, tôi sống xót thêm một ngày nào nữa khi trong túi vẫn còn tiền là một điều may mắn!


       Đã đến lúc tôi cần phải suy nghĩ về những phương pháp kiếm tiền mới để sống cho hiện tại. Tôi cần xác định là có thể dự án đầu tư của tôi còn rất lâu nữa mới thành công. Nhìn những con người giàu có, sung sướng ở xung quanh mà tôi cảm thấy có chút buồn phiền ở trong lòng. Tôi chỉ còn biết say mê với công việc để vui vẻ, hạnh phúc và tiến gần hơn đến ước mơ của tôi. Ngày đó có lẽ là còn rất xa. Đôi chân của tôi sẽ còn phải đi cả một chặng đường dài rất mỏi mệt để vươn tới sự thành công. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ đi tiếp đến bao giờ thành công thì mới thôi. Đấy có thể là khi tôi đã đến tuổi nghỉ hưu tôi cũng chấp nhận. Mỗi người trong xã hội đều có cuộc sống của riêng mình. Mọi sự so sánh đều là một việc ngốc nghếch. Không bao giờ có một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người cả. Chúng ta chỉ cần sống làm sao để cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc khi được sống và làm việc ở ngay chính trên quê hương của tôi. Được sống trong chính căn nhà của tôi. Được ngắm nhìn mảnh vườn yêu quý của tôi những lúc nghỉ ngơi. Nơi ấy có những loài cây gắn với tuổi thơ của tôi. Nơi in dấu trong tâm hồn của tôi những ký ức không thể nào quên. Dù dự án đầu tư của tôi chưa thành công, dù cuộc sống của tôi đang ở trạng thái đói nghèo. Thì tôi vẫn cảm thấy tự tin và hạnh phúc đi trên đường tôi đã chọn. Những lo lắng buồn phiền trong cuộc sống hiện tại rất nhỏ bé so với niềm hạnh phúc với giấc mơ thành công của tôi. Cuộc sống này vốn luôn rất tuyệt vời, chỉ cần chúng ta biết cách sống mà thôi. Tôi yêu cuộc sống này, vì tôi biết một ngày gần đây, tôi sẽ thành công!

                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Khi xã hội rối loạn

<< Người tài giỏi

<< Người hiền lành

<< Người có đức trị thiên hạ

<< Đức người kiệt xuất




No comments:

Post a Comment