Người đàn ông vốn được tạo hóa ban cho sức mạnh và trí
tuệ vượt trội người phụ nữ. Bản năng của họ là che chở, bảo vệ và yêu thương người phụ nữ. Tuy nhiên, nhịp
sống hiện đại ngày nay có vẻ như làm yếu đi bản năng này của người đàn ông. Rất
nhiều người phụ nữ được ăn học đàng hoàng, họ trở lên tài giỏi và thành đạt hơn người đàn ông.
Cũng chính vì như thế, xã hội hiện đại lại sinh ra một dạng đàn ông
vô cùng yếu ớt. Họ có mong muốn sống …
dựa vào người phụ nữ của mình. Thay vì trở thành chỗ dựa cho vợ và con. Tệ hơn, họ là những gã luôn có
ý định lừa gạt và lợi dụng tiền bạc của phụ
nữ. Họ sử dụng sức mạnh được tạo hóa ban cho để cướp đoạt tiền
bạc, lợi ích từ người phụ nữ. Theo tôi, những người này là đàn ông, nhưng thực chất lại
không phải là người đàn ông thực sự. Mà họ là những người đàn ông bị biến thái.
Là phụ nữ, bạn cần tránh xa những
kiểu đàn ông như thế này. Vì đàn ông, khi đã tốt
thì thật tốt. Khi họ đã xấu thì không một người phụ nữ nào có thể bằng. Mà
người phụ nữ dù tài giỏi đến đâu cũng không thể chống đỡ được
họ đâu. Cách tốt nhất là tránh xa họ ra. Hôm
nay họ có thể chiếm đoạt tiền của bạn, thì ngày mai họ sẽ chiếm đoạt cái gì của
bạn nữa? Nếu ở bên cạnh những người như thế, sẽ rất nguy hiểm cho bạn.
Sinh ra là người phụ nữ, bạn có một cơ thể và trí tuệ yếu ớt hơn người đàn ông rồi. Bạn được chúa
tạo ra là để cho người đàn ông che trở, bao bọc, yêu thương. Chứ không phải để
bạn nuôi dưỡng, phục vụ người đàn ông. Nếu bạn làm ra nhiều tiền bạc, thì đó là
một hạnh phúc lớn nhất của bạn. Nhưng không phải vì
như thế mà người đàn ông của bạn sẽ sống dựa vào bạn. Đem tiền bạc bạn khó nhọc
làm ra chu cấp cho cả gia đình anh ta. Điều ấy thật lực cười và không
thể chấp nhận nổi. Dù xã hội có phát triển đến mức như thế nào. Thì đàn ông vẫn
phải là đàn ông. Họ vẫn phải là trụ cột của gia đình, người luôn che trở và bảo
vệ người phụ nữ mình yêu thương.
Mà thực tế, với những người đàn ông luôn có ý sống bám
vào phụ nữ. Liệu họ có thật lòng yêu người phụ nữ đó không? Hay đó chỉ là sự
lợi dụng cả về vật chất lẫn thể xác? Bạn sẽ được an toàn và hạnh phúc với một
người đàn ông như vây? Với những người đàn ông như thế, bạn liệu có thật sự yêu nổi họ không? Câu trả lời đương nhiên
sẽ là không rồi. Nếu phải ở bên người đàn ông như thế, thà rằng bạn cứ sống độc
thân, vui vẻ và giàu có còn hơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment