Hôm nay tôi mua một con cá chim nặng 2,5kg. Ôi chao, nó to
thật to. Một mình tôi ăn làm sao hết đây? Thế là tôi lấy đầu,
đuôi và ruột cá nấu canh. Còn lại phần lớn thịt cá,
tôi làm ruốc ăn dần.
Ôi
chao, con cá này to quá cơ. Bên trong bụng nó có
rất nhiều mỡ. Mà tôi lại rất thích ăn mỡ cá. Vì ăn mỡ cá có chứa
nhiều omega 3, rất tốt cho não bộ. Chỉ có điều là nó béo quá. Tôi ăn
từ trưa mà bây giờ vẫn ngấy đến tận cổ. Giá tôi thông minh hơn, tôi chế biến
con cá chim này thành cá chim rán, cá chim sốt thì có lẽ đã ngon hơn rồi.
Tôi vốn rất thích ăn cá. Lần sinh nhật sắp tới
của tôi, tôi sẽ làm một bữa tiệc toàn bằng các món
ăn chế biến từ cá. Ví dụ như cá nướng, cá rán, cá sốt, canh cá …
Xem
ra ở một mình cũng bất lợi thật, muốn chế biến thật nhiều món ăn ngon mà không có ai thưởng thức cùng. Mà ở quê tôi, người ta quen bán cho một hộ gia đình. Vì thế, những người
ăn ít như tôi thật khó mua hàng. Dù vậy tôi cũng rất vui.
Chỉ
cần thêm một thời gian nữa. Công việc của tôi sẽ thành công. Tôi sẽ mua một cái
tủ đông lạnh để bảo quản thức ăn. Khi ấy, trong nhà tôi lúc
nào cũng có cá và các loại thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt dê, thịt vịt … Tôi
đói bụng lúc nào là sẽ có thức ăn ngon, nóng hổi để ăn. Không như bây giờ,
nhiều khi cũng thấy rất khổ sở. Vì chán chẳng sao. Đến khi tối khuya tôi lại
thèm ăn cá, ăn thịt! Vào giờ đấy, tôi không thể mua được ở đâu cả. Thành ra
sáng hôm sau tôi phải đi chợ mua bù. Nhưng mà thực ra, khi đó tôi đã không thèm
ăn những thứ đó rồi. Cơ thể của tôi dạo này thất thường vậy đấy. Những lo lắng,
vất vả cho công việc. Đã biến cuộc sống của tôi trở lên tương đối khác với
những người xung quanh. Nhưng không sao. Tôi đang rất cố gắng lập lại đồng hồ
sinh học cho bản thân đây. Hi vọng sắp tới, nhịp sinh học của tôi sẽ trở lại bình
thường. Công việc của tôi sẽ thành công. Và tôi sẽ không
phải lo lắng một điều gì nữa. Vậy là mọi thứ sẽ tạm ổn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment