Tôi rất
thích ăn cá từ nhỏ. Nhưng ngày đó, mỗi lần ăn cá, mẹ luôn rất lo lắng vì sợ tôi vị
hóc xương. Vì ngày đó gia đình tôi rất nghèo.
Mẹ chỉ đủ tiền mua những con cá nhỏ, đem về rán vàng và
rim với nước mắm để ăn.
Thế mà cũng đã 30 năm trôi qua. Giờ mẹ tôi đã già. Còn tôi thì cũng đã
thật sự trưởng thành. Hôm nay tôi mua
về nhà một con cá chim nặng 3kg. Tôi còn tự tay chế biến
mấy món ngon từ cá mà cả hai mẹ con đều rất thích. Cá
chim không có xương răm nhiều như cá chép. Thớ thịt khá to, thơm
ngon và tôi rất thích. Mẹ tôi bây giờ ăn cũng không lo bị hóc xương. Mẹ vui lắm.
Giường như trong trái tim mẹ có một niềm vui và tự hào nho nhỏ
về tôi. Với mẹ, chỉ cần tôi thành đạt là mẹ đã rất hài lòng và mãn nguyện rồi.
Ước mong của mẹ với tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, là tôi có một cuộc sống giàu có, thích ăn gì có thứ ấy, và ăn toàn thứ ngon. Mẹ
luôn ao ước và hạnh phúc với ước mơ tôi trở thành người như thế đấy.
Giờ tôi đã trở thành một người thật sự trưởng thành. Tôi đang là một doanh nhân rất thành công tại địa phương. Tuy chưa phải là người
quá giàu có. Nhưng tôi có thể mua mọi thứ thực phẩm tốt nhất trên thị trường
cho mẹ tôi sử dụng thoải mái. Tôi chỉ có mẹ, bố tôi đã qua đời từ khi tôi còn
đang là bào thai 7 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ. Một mình mẹ đã
vất vả sinh tôi ra, nuôi tôi ăn học đàng hoàng hơn cả con cái của nhiều gia đình khác. Giờ đây khi đã trở thành một
người thành công trong xã hội. Tôi chỉ có một ước muốn,
là làm cho cuộc sống của mẹ tôi thật hạnh phúc.
Ôi mẹ của tôi! Cả cuộc đời mẹ đã chắt chiu từng đồng tiền nhỏ một để nuôi tôi lớn khôn, ăn học
tốn kém. Đến nay tôi đã trưởng thành, thì tóc mẹ đã bạc trắng. Tôi có thể làm
gì cho mẹ ngoài những thứ thực phẩm tốt nhất mà tôi có thể mua. Tôi biết làm gì
hơn ngoài việc mỗi tuần chất đầy tủ lạnh của mẹ các loại thức ăn đủ cho mẹ dùng
cả tuần?
Sinh con ra đã vất vả, nuôi con ăn học còn vất vả hơn bội phần. Vậy mà mẹ có
nhận được gì về cho bản thân mình đáng kể đâu. Sao cuộc đời mẹ lại chịu nhiều thiệt thòi về con đến thế. Mẹ ơi, con nghĩ mà
thương mẹ nhiều quá. Mong mẹ thật khỏe mạnh, sống lâu và ở bên con mãi mãi. Con
yêu mẹ! Ôi mẹ của con!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment