2016-04-30

Làm giàu từ cây khoai tây

     Làm giàu từ cây khoai tây, câu chuyện của gia đình Jeny tưởng như là một câu chuyện đùa. Vậy mà đó là một sự thật của gia đình cô Jeny. Gia đình của cô Jeny vốn xuất thân từ một hộ gia đình giàu có trong vùng. Họ sống bằng nghề nuôi bò  kinh doanh con giống bò, thịt bò. Vì điều kiện kinh tế tốt, bố của Jeny đã rơi vào ham mê uống rượu và đánh bạc. Bố của Jeny đã bị nghiện rượu nặng. Ông cũng là một người nổi tiếng với những khoản tiền lớn đổ vào một sòng bạc hoạt động bất hợp pháp tại địa phương. Tiền bạc của gia đình Jeny từ đó cứ tiêu biến mất. Những tài sản có giá trị của gia đình Jeny cũng buộc phải bán đi. Đến khi căn biệt thự to lớn và sang trọng của gia đình buộc phải bán đi để trả nợ, thì bố của Jeny đã tỉnh ngộ hoàn toàn. Ông thật sự hối hận vì những việc đã làm. Ông thấy rất thương người vợ hiền dịu và hai đứa con tội nghiệp của mình. Ông muốn làm lại từ đầu, nhưng ông biết làm gì để nhanh chóng trở lên giàu có! Để duy trì cuộc sống của gia đình, ông tiếp tục làm nghề nuôi bò và kinh doanh bò giống, kinh doanh bò thịt. Ông vay mượn của tất cả họ hàng và bạn bè mua được ba con bò cái nhỏ để khởi nghiệp kinh doanh trở lại.


      Vì không có chỗ ở, ông buộc phải xây dựng một khu trang trại chăn nuôi rất tạm bợ trên diện tích đất nông nghiệp còn lại cuối cùng của gia đình. Gọi là trang trại, nhưng đó chỉ là một tấm bạt lớn, phủ lên mấy cây bạch đàn để che cho 3 con bò cái sinh sản của gia đình. Một gian chuồng bò ông ngăn lại làm nơi sống và sinh hoạt cho cả gia đình. Phần diện tích đất nông nghiệp còn lại ông để vợ và các con trồng rau xanh, rồi đem ra chợ bán lấy tiền mua khoai tây ăn cho đỡ đói. Hàng ngày Jeny phải thu gom phân bò rồi ủ trong đất ở xa căn nhà để chúng không bốc mùi hôi thối. Trên những chỗ đất đó, Jeny trồng những củ khoai tây đã bị mọc mầm của gia đình. Không thể ngờ, cây khoai tây sinh trưởng rất nhanh trong nguồn chất thải hữu cơ của con bò. Những củ khoai tây to lớn, tươi ngon đã được đào lên sau khoảng 3 tháng mùa Xuân  làm cả gia đình Jeny của Jeny cười ra nước mắt. Vậy là họ đã tự chủ được nguồn lương thực. Nhờ có thêm tiền bán rau, bố mẹ của Jeny quyết định cố gắng nuôi Tom, cậu em trai út của gia đình đi học.  Bởi vì bố của Jeny nghĩ, ông sai lầm cũng chỉ vì thiếu giáo dục! Gia đình của Jeny vất vả hơn khi chăm lo cho Tom đi học ở ngôi trường trong thị xã, nhưng bù lại, trong mắt họ có thêm niềm hy vọng vào tương lai! Gia đình của Jeny tiếp tục mở rộng diện tích trồng khoai tây của gia đình. Vì những con bò lớn hơn, lượng chất thải cũng nhiều hơn. Cây khoai tây sống tốt quanh năm. Vào những buổi trưa mùa Hè nhiệt độ quá nóng, họ đã che mát cho cây khoai tây bằng chính ngồn thức ăn dự trữ của những con bò là thân cây lúa khô. Vì thế cây khoai tây của gia đình họ sinh trưởng và phát triển tốt quanh năm. Những củ khoai tây của họ rất to lớn. Họ đã thừa khoai tây để ăn, vì thế Jeny có thêm nhiệm vụ là đem bán những củ khoai tây ở chợ! Nhận thấy trồng khoai tây ít vất vả hơn rau xanh, lại có thể trồng chúng quanh năm, và bán nó cũng dễ hơn rau. Gia đình của Jeny chuyển hẳn sang trồng độc canh cây khoai tây. Hàng ngày Jeny ra chợ bán khoai tây. Những củ khoai tây tươi ngon và to lớn của gia đình Jeny nổi tiếng khắp cả vùng. Giá bán khoai tây của Jeny luôn cao hơn của những người khác. Kinh tế của gia đình Jeny vì thế mà ổn định tăng lên. Khi chuồng bò của gia đình bốc mùi hôi rất nặng. Nguyên nhân là do nước tiểu hàng ngày của những con bò ngấm trực tiếp xuống nền đất đã bị bão hòa. Bố của Jeny buộc phải di chuyển chuồng bò ra một khu vực khác trong khu đất nông nghiệp của gia đình Jeny thì đem trồng những củ khoai tây giống vào khu đất đó. Cả gia đình của Jeny vô cùng kinh ngạc khi những cây khoai tây được trồng trên diện tích đất là nền cũ của chuồng bò phát triển to lớn và xanh tốt đột biến. Những củ khoai tây được đào lên rất to và nhiều. Chỗ đất đó rất tơi xốp và phì nhiêu. Từ việc chỉ bán khoai tây hàng ngày ở chợ Jeny còn đem xuất buôn khoai tây cho những người bán hàng ở các khu chợ khác. Từ việc chỉ có ba con bò cái làm giống ban đầu, bây giờ gia đình Jeny đã có 20 con bò cái sinh sản, 12 con bò thịt chuẩn bị xuất bán. Bố của  Jeny cũng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua thêm diện tích đất nông nghiệp của những gia đình bên cạnh. Họ khoanh nuôi bò trên một khu vực đất đã được làm tơi xốp. Sau khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, thì di chuyển đàn bò ra khu vực đất mới thu hoạch khoai tây đã được làm tơi xốp trở lại. Cứ luân chuyển như thế, môi trường sống của đàn bò cũng sạch sẽ hơn. Còn những cây khoai tây phát triển rất mạnh. Số tiền thu được từ việc bán khoai tây, gia đình của Jeny gom lại để mua thêm những con bò. Cuối cùng thì họ đã có một đàn bò lớn.  Bây giờ gia đình của Jeny lại trở thành một gia đình giàu có nổi tiếng của cả một vùng. Họ vẫn tiếp tục nuôi bò, kinh doanh bò, và trồng những cây khoai tây. Họ dùng củ khoai tây để ăn, để bán lẻ, bán buôn, và cho bò ăn. Khi nói về cây khoai tây cả gia đình họ đều có một thái độ trân trọng tuyệt đối. Theo họ, cây khoai tây đã giúp họ cứu đói và làm giàu! Họ còn trồng cây khoai tây làm cảnh trong ngôi nhà sang trọng mới xây dựng. Cả gia đình họ đều rất yêu cây khoai tây. Họ làm giàu được cũng nhờ cây khoai tây!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết

<< Những đứa trẻ nghèo

<< Việc sở hữu một ngôi nhà

<< Đấu tranh để hạnh phúc

<< Ước mơ trường sinh bất tử

<< Bí quyết làm giàu cho người nông dân



No comments:

Post a Comment