Hôm nay tôi nhập
và bán một đơn hàng thành công. Công việc kinh doanh có lẽ chỉ giúp tôi đủ tiền ăn bánh mì. Nhưng mà vẫn tốt, vì
nhờ có nó, tôi vẫn có tiền để duy trì cuộc sống.
Ai bảo làm kinh doanh sẽ giàu? Tôi nói làm kinh doanh là một
công việc rất vất vả. Và cuộc sống của tôi đôi khi trở lên rất bế tắc vì công
việc kinh doanh của mình. Hiện tại, thu nhập công việc kinh doanh của tôi kém
xa một công việc đi làm thuê. Nhưng tôi vẫn luôn tự hào về bản thân và công
việc của mình. Vì công việc này cho tôi sự tự do, tự chủ. Và tôi còn được thoải
mái dành thời gian cho những ý tưởng của mình. Dù sao đi chăng nữa, tôi tin
rằng một ngày công việc kinh doanh của tôi sẽ tốt lên. Và tôi sẽ kiếm được rất
nhiều tiền từ nó.
Cuộc sống là một cuộc hành trình dài. Chúng ta
biết một số lộ trình mà nó buộc phải đi qua. Nhưng không ai biết trước tất cả
mọi thứ của cuộc đời phía trước. Vì thế, chúng ta luôn cảm thấy thú vị và hăm
hở bước tới ngày mai. Tôi tin công việc của tôi sẽ thành
công. Và mỗi ngày trôi qua, tôi luôn dành tất cả tâm sức của mình vào việc
thực hiện nó. Mỗi người có một suy nghĩ. Có người cho rằng cứ hạnh
phúc đi, rồi thành công, tiền
bạc sẽ đến.
Còn tôi, không thành công có nghĩa là tôi không hạnh phúc. Có lẽ tôi suy nghĩ
như vậy vì tôi đã lớn lên trong sự đói nghèo và ghẻ lạnh của những người thân.
Khát vọng thành công của tôi vô cùng lớn. Ý chí, quyết tâm vươn tới một thế giới giàu sang, phú quý rất cao. Vì thế,
bao nhiêu năm nay, tôi vẫn miệt mài học tập và làm việc. Tôi làm tất cả mọi
thứ để có một cuộc sống giàu có, sung sướng. Chỉ có điều, năm nay tôi đã 32 tuổi rồi, mà tôi vẫn chưa thành công. Tôi
vẫn chưa có gia đình riêng. Sự thành công với tôi hiện tại
vẫn chỉ là ý tưởng và ước mơ. Cái nghèo, cái đói, cái khổ vẫn cứ cuốn lấy tôi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc mỗi ngày. Tôi tin rằng thành công đang ở rất gần
tôi. Vấn đề của tôi là phương pháp làm việc chưa hiệu quả vậy thôi. Tôi tin rồi
tôi sẽ được đền bù xứng đáng với những cố gắng và lỗ lực của tôi. Và hạnh phúc
lứa đôi sẽ đến với tôi, dẫu có muộn màng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment