2016-04-22

Truyền thuyết về loài chó

      Ngày xưa, khi Thượng Đế sinh ra loài người. Đầu tiên ngài tạo ra một người đàn ông là phiên bản của Thượng Đế và đặt tên là Adam. Ngài cho rằng Adam là một tạo vật vĩ đại nhất của vũ trụ. Nhưng Adam đã không hoàn hảo như Thượng Đế đã nghĩ. Adam tính tình nóng nảy và quá cứng rắn. Và đó là một người đàn ông cô đơn, buồn rầu, sống không có mục đích và lý tưởng. Adam giống như một con ngựa hoang luôn chạy nhảy khắp nơi làm Thượng Đế buồn lòng. Cuối cùng sau nhiều đêm chăn trở, Thượng Đế bèn tạo ra một người phụ nữ và đặt tên là Eva. Thượng Đế muốn tạo ra Eva để kìm chế bớt một số thuộc tính bất lợi của Adam, và để làm bạn với Adam. Thượng Đế muốn Adam và Eva sẽ ở bên nhau và tạo thành một gia đình. Họ sẽ cùng nhau tạo ra những phiên bản tiếp theo, chứ không cần thượng đế tạo ra nữa. Adam sẽ phải chăm lo cho cả một gia đình, cậu ấy không thể đi khắp nơi như một chú ngựa hoang nữa. Cậu ấy cần khôn ngoan hơn, mềm mỏng hơn, tài giỏi hơn để che trở và bảo vệ cho cả gia đình. Thượng Đế cảm thấy hài lòng vì hai tạo vật vĩ đại nhất của vũ trụ này lắm. Ngài đang lựa chọn một ngày tốt để đưa hai người xuống trái đất sinh sống. Nhân việc Adam và Eva cùng nhau ăn trộm trái cấm trong vườn địa đàng để ăn, Thượng Đế bèn đuổi cả hai đến trái đất.


       Trái đất khi đó còn rất hoang sơ. Có rất nhiều loài thú to lớn và hung giữ muốn ăn thịt Adam và Eva. Eva vô cùng sợ hãi, nàng cứ bám chặt lấy Adam. Còn Adam thì cũng rất cố gắng để che trở và bảo vệ cho Eva. Họ kết hôn và tạo thành gia đình đầu tiên trên trái đất. Từ trên thiên đường, Thượng Đế nhìn thấy Adam và Eva kết hôn, ngài thấy vui lắm Ngài quyết định ngủ một giấc cho xua tan sự mệt mỏi vì Adam đã gây ra cho ngài. Khi ngài thức dậy, ngài nhìn thấy Adam và Eva đã xây dựng được một ngôi nhà, họ đã có 2 đứa con! Một đứa là con trai, trông nó khá giống Adam. Một đứa là con gái, trông nó khá giống với Eva. Bọn trẻ đang đùa chơi ở ngoài sân. Thượng Đế vui lắm! Ngài vuốt râu cười: Hô hô hô hô. Ngài đang bận cười thì ngài nghe thấy tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng trong nhà của Adam. Rồi tiếng khóc của Eva. Thì ra Adam và Eva vừa cãi nhau. Bởi vì hôm nay Eva ngủ dậy muộn nên chưa nấu cơm cho Adam ăn để đi săn thú. Và Eva hay can thiệp và kìm giữ nhiều mong muốn, hành động của Adam trong cuộc sống. Vì thế, Adam tức giận đã đập vỡ đồ đạc trong gia đình, và đánh Eva rất đau. Thượng Đế đã tạo ra Eva như một thứ cây giây leo sống bám vào Adam, vì thế nhiều khi Adam cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu về điều này. Thượng Đế nhìn họ và cảm thấy có một số điều thiếu hụt từ Eva. Ngài muốn Adam cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Ngài cũng muốn Adam nhân hậu hơn để không làm tổn thương Eva khi tức giận. Ngài cũng muốn những đứa con của Adam và Eva có thêm sự yêu thương và che trở. Bởi vì Adam thì ngày đêm đi săn bắt thú rừng. Còn Eva thì suốt ngày làm công việc trồng trọt và nội trợ trong gia đình. Suy nghĩ suốt 4 hôm, cuối cùng ngài nghĩ cần tạo ra một con vật luôn chứa đầy tình yêu thương trong trái tim với loài người. Tình yêu thương của nó là vô tận và không có điều kiện. Con vật đó cũng giúp đỡ Adam trong công việc săn bắn, bảo vệ tài sản và cả gia đình của Adam. Nó làm cho trái tim của con người trở nên nhân hậu hơn. Nó sẽ làm bạn với cả loài người, vì thế con người không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có nó. Ngài đã đặt tên nó là con chó! Khi tạo ra xong con chó, Thượng Đế đích thân nhẹ nhàng thả nó vào khu vườn của vợ chồng Eva. Hai đứa con của vợ chồng Adam đã phát hiện ra một con chó đói khát đang sợ hãi ở góc vườn, chúng thấy thương hại, bèn đem nó vào nhà, lấy đồ ăn ngon cho nó. Con chó vẫy đuôi mừng sung sướng và hạnh phúc. Nó ăn xong thì đùa chơi với bọn trẻ, vì thế chúng rất vui, cứ cười suốt. Eva đi trồng cây về nhà thấy thế cũng rất vui. Nhưng nàng không hài lòng vì con chó này khá hôi, nàng không muốn nó làm những đứa con của nàng có mùi hôi vì động vào nó. Adam đi làm về thì cũng rất thích con chó. Adam cảm thấy con chó rất yêu quý mình, chàng cũng muốn các con có thêm một người bạn. Nhưng con chó này ăn hết số đồ ăn bằng một người. Thời gian này Adam không bắt được nhiều con thú. Vì thế hai vợ chồng Adam và Eva quyết định đuổi con chó đi! Bọn trẻ từ hôm đó buồn lắm, chúng cứ khóc suốt Adam và Eva thương các con lắm, nhưng đã nỡ đuổi con chó đi rồi. Sáng hôm sau khi Adam vào rừng bắt thú, con chó đã đi theo, nó giúp Adam phát hiện con mồi và giúp Adam bắt giữ chúng.  thế Adam bắt được nhiều con thú hơn. Chàng rất vui và hạnh phúc vì có con chó. Bởi vì từ trước đến giờ, chàng luôn phải một mình đối mặt với tất cả nguy hiểm khi đi săn bắt thú rừng. Con chó cũng bắt những con chuột đã phá hoại cây trồng của Eva, vì thế nàng rất vui, nông sản nàng thu được cũng nhiều hơn. Nhưng vì Adam và Eva đã thống nhất đuổi con chó đi trước mặt bọn trẻ. Vì để giữ vững sự tôn nghiêm trong một gia đình. Hai vợ chồng Adam và Eva vẫn quyết định đuổi con chó đi! Con chó buồn lắm, nó khóc và nói với hai vợ chồng Adam và Eva là: Xin ông chủ và bà chủ đừng đuổi tôi đi. Bởi vì tôi rất yêu con người. Tôi hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, và sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ chủ của mình. Nếu con người đói, có thể lấy thịt của tôi để ăn. Tôi sẽ ăn mọi thứ, kể cả chất thải của con người để đỡ đói, và làm sạch môi trường sống của con người. Chỉ xin con người đừng đuổi tôi đi. Bởi vì tôi rất yêu thương con người ... Con chó cứ cầu xin và khóc. Adam và Eva cũng òa khóc. Họ ôm con chó vào lòng, họ hứa sẽ yêu thương con chó và sẽ không ăn thịt con chó, họ đưa nó về nhà. Nó rất sung sướng cứ chạy tung tăng đằng trước của hai vợ chồng Adam và Eva. Có vẻ như nó rất mong được trở về căn nhà ấm áp của hai vợ chồng Adam và Eva lắm. Nó rất nhớ những đứa con của hai vợ chồng họ. Từ đó loài chó đã sống cùng con người, nó trở thành người bạn trung thành nhất của con người.  Vào những khi gặp nạn đói, loài người bị chết đói rất nhiều. Nhiều người đã bắt con chó để làm thịt ăn. Thượng Đế từ trên thiên đường nhìn thấy, ngài rất tức giận, thế là ngài thả vi trùng, vi khuẩn xuống gây ra dịch bệnh làm cho con người chết hàng loạt. Từ đó người châu Âu không bao giờ dám ăn thịt chó nữa. Rồi rất nhiều các quốc gia khác cũng bỏ dần thói quen ăn thịt chó. Con chó là một người bạn của loài người  do Thượng Đế tạo ra. Loài người cũng rất yêu thương con chó! Họ đã cùng nhau che trở và bảo vệ loài vật đến từ thiên đường này!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Ước mơ trong mùa Hè

<< Nền nông nghiệp của Việt Nam

<< Giấc mơ làm nông dân của tôi

<< Lời cuối cùng gửi cho em!


<< Tình yêu ơi!



No comments:

Post a Comment