2016-05-23

Khát vọng con trai

Ông Nguyễn Văn Hùng là quân nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vận tải xây dựng. Vốn là một sĩ quan cao cấp trong thời chiến tranh, ngoài mức lương hưu cao hàng tháng, ông Hùng còn có rất nhiều những mối quan hệ bạn bè tốt. Nhờ vậy mà ông đã ký được những hợp đồng làm ăn tốt. Công ty do ông làm chủ lớn mạnh lên mỗi ngày. Có thời điểm, ông sở hữu đến 105 chiếc xe tải loại từ 15 đến 24 m3, chạy khắp các công trường xây dựng ở khu vực miền Bắc. Ông còn đầu tư cả một đội xe ben gồm 45 chiếc chuyên chở than ở các khu mở thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra ông còn tham gia đầu tư những dự án bất động sản lớn ở khắp nơi trong cả nước. Vì thế mà ông ấy là một người giàu có nổi tiếng. Cuộc sống của ông không thiếu một thứ gì. Ra đường ông được người mọi người kính trọng, phục vụ, và chăm sóc chu đáo. Về nhà ông có một người vợ luôn tận tâm hết lòng vì chồng, vì con. Hai cô con gái thì luôn xinh như hoa, đẹp như ngọc và học hành rất giỏi giang. Lẽ ra ông cứ viên mãn với hạnh phúc của mình thì đâu đến nỗi. Ông lại bỗng khao khát một người con trai để nối dõi dòng họ. Nguyễn đầy tự hào do chính ông tạo ra. Ra đường bạn bè cũng nói ông không thiếu một thứ gì trên đời, ngoài một thằng con trai! Bản thân ông cũng muốn có một cậu con trai để sau này giúp ông điều hành, quản lý cả một hệ thống xe tải, xe ben, và các dự án xây dựng lớn. Nhưng vợ ông lúc này đã có tuổi và không muốn sinh con nữa. Bà hết lòng tin tưởng người chồng kết tóc, se tơ từ thủa còn nghèo khó. Có ai ngờ bụng dạ đàn ông!


       Ông Hùng khi ở nhà luôn đóng vai trò một người chồng chung thủy và sợ vợ, một người cha mẫu mực và hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng khi đi ra bên ngoài, sẵn có nhiều tiền, ông Hùng thỏa sức chơi bời. Ông cũng không quan tâm những người phụ nữ ấy có sinh con với ông hay không! Nhưng ông luôn ném vào mặt họ những cục tiền to tướng. Vì thế không ai nói gì ông cả. Ông tự cho mình cái quyền được ăn chơi hưởng lạc như thế là vì ông không có con trai Có nhiều tiền của thì không lẽ sau này để cho con rể? Không ngờ một tay chơi sừng sỏ ấy cuối cùng cũng bị rơi vào ma trận lưới tình của cô thư ký xinh đẹp và tài năng. Ban đầu cô này vốn là người yêu từ thời trung học của anh trợ lý mới du học ở. Úc về Họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ, một người là cánh tay phải, một người là cánh tay trái giúp ông Hùng đắc lực trong công việc làm ăn. Nhờ những cách thức làm ăn mới mẻ và chuyên nghiệp do anh trợ lý đề suất, ông Hùng liên tục thắng lớn trên thương trường. Tiền bạc thu về rất nhiều, ông cũng rất rộng tay chi thưởng cho các cộng sự của mình Nhưng trò đời, lòng tham của con người là vô đáy Hương, vốn là một cô gái mồ côi cha từ nhỏ, xinh đẹp, thông minh, không bằng lòng với vị trí thư ký bé nhỏ bên cạnh ông Hùng. Cô đã cố ý lừa dối người yêu và âm thầm chinh phục ông Hùng, dù ông ấy chỉ kém mẹ cô có 5 tuổi! Vốn là một người chơi bời, ông Hùng nhanh chóng sa vào vòng tay của Hương khi cô có ý định với ông. Mặc cho người yêu ngăn cản, mối tình đôi đũa lệch ngày càng sâu đậm do họ có nhiều điều kiện gần gũi bên nhau. Một người có nhiều sắc đẹp, một người có nhiều tiền tài. Biết tin Hương chính thức chia tay bạn trai, vợ ông Hùng còn hết lòng chê trách anh trợ lý kia ngốc nghếch và không có phúc. Bà cũng hết lòng ca ngợi Hương, còn dặn ông Hùng quan tâm đến Hương. Nhiều hơn! Bà không thể ngờ cô thư ký chỉ hơn con cô có 7 tuổi đã là bồ ruột của chồng bà từ lâu rồi! Đến khi Hương báo tin cho ông Hùng là cô đã mang thai, và cái thai là con trai thì ông Hùng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì khát vọng con trai trong lòng ông bấy lâu đã được thỏa mãn. Lo vì ông không biết nói sao với gia đình. Cuối cùng khi Hương sinh con, mọi chuyện vỡ nở, bà vợ ông Hùng bị sốc đến mức nằm liệt giường đến 6 tháng. Các con ông Hùng cũng bỏ bê việc học hành, chúng đều bỏ học! Ông Hùng buồn lắm, nhưng cũng phải rứt áo ra đi vì thằng con trai mà ông luôn mơ ước. Vợ chồng ông chính thức ly dị, ông mua một căn hộ cao cấp và đến đó sống cùng cô vợ trẻ hơn ông tới 23 tuổi. Hai người vợ của ông, một cũ, một mới thường xuyên cãi vã, xúc phạm nhau! Anh trợ lý tài giỏi của ông buồn bã bỏ đi làm công chức! Hương thì nghỉ ở nhà nuôi con. Một lúc mất đi cả cánh tay phải và cánh tay trái làm ông Hùng lao đao trong công việc. Từ trước đến giờ, ông gần như giao hết công việc làm ăn cho anh trợ lý, còn ông thì mặc sức ăn chơi hưởng lạc. Đến bây giờ ông thật sự lúng túng trong công việc. Rất nhiều đối tác rời bỏ ông vì họ cho rằng ông là người có nhân cách không tốt. Những người làm việc cho ông cũng không còn hết lòng vì ông nữa, họ không còn tôn trọng ông nữa. Nhiều người đã rời bỏ ông. Ông Hùng trở nên rất nóng tính, những lúc ấy ông thường chút giận vào người thân và nhân viên. Vì thế, ông lại tiếp tục mất đi những người thân cận. Cũng dịp ấy, thị trường bất động sản bắt đầu lao dốc. Ông Hùng thua lỗ nhiều khoản tiền lớn. Ông buồn bã lại lao vào uống rượu. Những hợp đồng làm ăn của ông bị phá hủy rất nhiều. Những chiếc xe tải hỏng hóc, hay gặp nạn cần bồi thường, sửa chữa cũng rất nhiều. Cô vợ trẻ của ông thay vì cố gắng giúp chồng trong công việc. Cô ấy chỉ cố gắng chiếm đoạt những khoản tiền lớn của ông cho gia đình mình. Đến lúc này ông bắt đầu nghi ngờ tình yêu của cô ấy cho ông thì tất cả đã muộn. Công ty của ông bị phá sản! Ông bị công an điều tra vì những khoản vay không thể tri trả. Đau đớn hơn, thằng con trai mà ông yêu quý, vì nó mà ông vứt bỏ cả một gia đình đã hạnh phúc trong 22 năm, vì nó mà ông tan nát cả sự nghiệp lại không phải là con ruột của ông. Nó là con của người trợ lý của ông trước đây. Người đã luôn xem ông như là cha, và đã giúp đỡ ông rất nhiều. Nhưng ông đã kết hôn với người phụ nữ người ấy thật lòng yêu thương! Bây giờ nhìn những người bạn cũ của các con gái, thấy chúng nó đều là thạc sỹ này, phó tiến sỹ kia, ông vô cùng đau xót và thương cho các con gái mình. Nếu ông không bỏ vợ, thì có lẽ các con gái ông bây giờ đã có bằng tiến sỹ! Ông cũng xót xa cho người vợ hết lòng thủy chung, và luôn một lòng chăm lo cho ông. Nhìn bà phải buôn bán vất vả ngoài chợ để lấy tiền nuôi hai con gái, ông buồn đến rơi nước mắt. Ông bỗng nhận ra, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ông rơi vào vòng tay của hương, ông không cho họ một đồng tiền nào. Đến bây giờ tỉnh ngộ thì ông lại trắng tay và nợ nần chồng chất. Ông chỉ cảm thấy ân hận vì đã từng mong muốn có một đứa con trai. Ông cũng nhận ra con trai cũng không để làm gì! Con gái vẫn có thể thành đạt, vẫn có thể trở thành tổng thống, hay những doanh nhân tài giỏi. Ông ấy đang hối hận!

                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Bí quyết trồng rau muống trên mái nhà luôn xanh tốt

<< Bí quyết làm cơm lâu bị thiu

<< Lưu ý khi trồng rau trên mái nhà

<< Chuyện tình lá vàng rơi



<< Nhớ con trai!

No comments:

Post a Comment