2016-05-26

Ngập lụt ở Hà Nội

 

      Mùa Hè năm nay của Hà Nội được bắt đầu bằng một trận mưa lớn. Sau một chuỗi ngày nắng dài, chỉ sau một đêm mưa, cả thành phố ngập chìm trong biển nước. Những con đường của Hà Nội vốn đẹp và thơ mộng là như vậy, bây giờ nó trở thành nỗi sợ hãi của người dân. Người ta cứ phải nhắm mắt làm ngơ, chú thực tế thì loại nước ngập lụt đầy lòng đường, vỉ hè, và những căn nhà ở vị trí thấp này rất bẩn. Bởi vì nó được dâng lên từ hệ thống cống rãnh, các khu vực chứa rác thải vốn đã bị quá tải và rất nặng mùi của Hà Nội, hòa vào nước mưa, rồi lan tràn khắp các khu phố. Vì thế nước ở đây luôn có một mùa đen đục. Dù bẩn và ngập đến mức nào, người dân vẫn cố gắng di chuyển. Bởi vì cuộc sống vẫn tiếp tục dù đường phố đang ngập lụt. Người dân vẫn phải đến các công sở, nhà máy để làm việc. Học sinh vẫn phải đến trường để học tập.


       Nhìn cảnh đường phố biến thành những dòng sông. Những tòa nhà cao vút ngập chìm trong bể nước. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương người dân Hà Nội đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy người lao động làm công ăn lương khổ sở đến vậy. Bởi vì với những người nông dân khi thời tiết mưa, nắng bất thường, họ có thể nghỉ dưỡng ở nhà. Còn những người làm việc trong các công sở nhìn rất đẹp đẽ, hào nhoáng, nhưng dù mưa, dù bão, dù nắng nóng kỷ lục, họ vẫn phải đến nơi làm việc đúng giờ. Người dân Hà Nội vốn là những người văn minh đến thế. Thủ đô Hà Nội của chúng ta có đến 1000 năm văn hiến. Vậy mà ngày nay, với sự phát triển vượt trội của hệ thống cơ sở hạ tầng một cách không đồng bộ. Nền đất của thành phố Hà Nội vốn trũng thấp, làm cho thành phố thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn rơi xuống. Người dân Hà Nội phải học cách sống chung với cảnh ngập nước. Nước ngập ở đây rất bẩn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao. Ở những khu vực cao ráo, nước ngập rút đi sớm còn đỡ. Ở các khu vực thấp trũng, bao nhiêu sự bẩn thỉu ở khắp nơi dồn về tạo thành một màu đen bóng, hôi thối. Dù vậy người dân vẫn cố gắng sống chung với dòng nước đó. Bởi vì họ yêu Hà Nội. Họ yêu thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi gia đình họ có rất nhiều đời sinh sống. Và họ gần như đã thích nghi với tình trạng ngập úng này rồi. Tuy vậy, sự ngập úng ở Hà Nội là một nỗi lo lớn với những người dân ngoại tỉnh. Bởi vì giữa một thành phố xa lạ, sầm uất, họ không quen nhiều người, không thông thạo địa hình. Vì thế họ không thể biết khu nào có nước ngập sâu, khu nào có nước ngập nông. Ở những tuyến phố lớn, người lọ nhìn người kia mà đi. Chính quyền cũng đưa ra những cảnh báo cho người dân. Bản thân những người dân sống ở hai bên đường cũng ra đường cảnh báo những khu vực nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhưng còn trong các ngõ nhỏ của Hà Nội thì sao? Tại đó không có nhiều người đi lại, không có những người ngồi sẵn ở bên đường để giúp đỡ. Trong đêm tối thì sao? Ai sẽ giúp đỡ hợ? Giữa một thành phố sôi động, con người ai cũng bận rộng, thời gian là vàng bạc, là tiền bạc của họ. Ai sẽ giúp đỡ họ? Vì thế đó sẽ là những nguy hiểm tiềm tàng với những người lao động ngoại tỉnh tại thủ đô!  Cũng may người dân Hà Nội vốn rất hiền hòa và tốt bụng. Vì thế đã không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuy vậy, chưa có, không có nghĩa là sẽ không bao giờ có. Vì thế mọi người cần hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông vào những ngày có mưa lớn!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Nhớ con trai!

<< Khát vọng con trai

<< Bình yên của em!

<< Tạm biệt nhé, người yêu cũ của em!



<< Nắng và mưa ở khu vườn

No comments:

Post a Comment