2016-05-11

Trẻ mồ côi

            Con trai! Với những đứa trẻ mồ côi như mẹ và con, cuộc sống này thật sự là một cuộc chiến. Chúng ta hãy là một người chiến binh dũng cảm, và can đảm trong cuộc đời của mình con nhé. Mẹ là một đứa trẻ mồ côi, mẹ đã lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Và mẹ luôn mơ ước cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Mẹ không bao giờ nghĩ và chấp nhận việc sẽ tạo ra một đứa trẻ thiếu bố, hoặc thiếu mẹ. Nhưng cuối cùng thì mẹ cũng đã tạo ra một đứa trẻ mồ côi mẹ! Bởi vì mẹ không thể chấp nhận được việc con sẽ bị chết cùng thi thể người mẹ ruột của con. Pháp luật vẫn chỉ xem con là một cái bào thai. Còn mẹ, mẹ xem con là một đứa trẻ! Vời vì nếu không có vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở ngay cổng bệnh viện, thì chỉ khoảng 10 phút sau, con sẽ được chào đời một cách tự nhiên như những đứa trẻ khác. Quyết định đề nghị các bác sỹ mổ cứu con ra, mẹ biết mẹ đã tạo ra một cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi. Vì chính bản thân mẹ cũng là một đứa trẻ mồ côi cha từ lúc chưa kịp sinh ra. Nên mẹ hiểu sâu sắc sự thiệt thòi và buồn tủi của một đứa trẻ mồ côi sẽ gặp phải trong cuộc sống.


          Nhưng con trai ngoan của mẹ, dù là một đứa trẻ mồ côi, thì chúng ta vẫn có quyền được sống. Ngoài người mẹ đã qua đời, con còn có bố, bà nội, bà ngoại, cậu ruột và cả mẹ nữa. Mẹ sẽ là mẹ của con. Mẹ sẽ cố gắng giúp đỡ con những gì có thể. Với mẹ, con là con trai của mẹ. Mẹ đã tạo ra cuộc đời của con. Mẹ phải có trách nhiệm với cuộc đời của con. Và mẹ cũng rất yêu thương con. Con như một thiên thần bé nhỏ đến với cuộc đời của mẹ. Mẹ rất hạnh phúc vì là mẹ đỡ đầu của con! Mẹ cũng rất tiếc là không thể ở bên con, giúp đỡ con khi con cần. Vì thế, mẹ mong con hãy sống tự lập và kiên cường trong cuộc sống! Con thấy đấy, có rất nhiều người là trẻ mồ côi như mẹ con mình, khi lớn lên họ đã là những công dân tốt của xã hội. Nhiều người đã rất thành công. Họ là những người thành đạt và giàu có trong xã hội. Họ là những quan chức cấp cao của chính phủ. Tất cả họ đều đã tự lập vươn lên trong cuộc sống. Vì không được chăm sóc và quản lý nhiều, chúng ta được tự do phát triển trong cuộc sống. Chỉ cần có một sự định hướng tốt của gia đình, nhà trường, và xã hội. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn những đứa khác. Sự tự lập là đỉnh cao của nền giáo dục trên thế giới. Với những đứa trẻ mồ côi như con và mẹ, cuộc sống buộc chúng ta phải tự lập vươn lên trong cuộc sống. Nếu chúng ta không biết tự lập vươn lên trong cuộc sống, cuộc sống sẽ vùi dập chúng ta. Vì thế hãy can đảm lên con trai. Hãy là một chiến binh dũng cảm trong cuộc đời của mình con nhé. Mẹ đã cố gắng để cho con một cuộc đời. Mẹ mong con hãy sống hạnh phúc và thành công. Đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình vì bất cứ lý do gì. Bởi vì khao khát con được sống, là khao khát tột cùng của mẹ đẻ con trước khi ra đời. Mẹ xin lỗi con vì con có tới hai người mẹ, nhưng con lại không nhận được nhiều tình yêu thương và chăm sóc của người mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng đây là cuộc sống, và đó là cuộc đời của con. Hãy sống ý nghĩa và làm mọi việc theo ý của con. Mẹ luôn yêu con, ủng hộ con. Con là một phần quan trọng trong cuộc sống của mẹ. Số phận đã sắp đặt cho con và mẹ gặp nhau. Con là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mẹ. Con là tình yêu và hạnh phúc trong tâm hồn của mẹ. Hãy luôn vui vẻ nhé con trai yêu! Mẹ rất thương con!

                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

<< Người giàu của Việt Nam

<< Hôn nhân hạnh phúc rất cần sự ủng hộ của gia đình

<< Cuộc hôn nhân của Jeny

<< Thời gian


<< Hãy đấu tranh để trưởng thành

No comments:

Post a Comment