2016-11-15

Sự phù hợp

    Điều tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống chính là sự phù hợp. Tiêu chí để đánh giá về sự phù hợp chính là tấm lòng, trái tim, và trí óc của mỗi người. Một ngôi nhà tốt là một ngôi hà to lớn, chắc chắm, sang trọng và hài hòa với tự nhiên. Tuy vậy, không phải ai sống trog một ngôi nhà tốt hư vậy cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì mỗi người có một mong muốn, sở thích riêng. Có người thích một ngôi nhà nhỏ, có người thích một ngôi nhà cá tính. Người nào ở ngôi nhà phù hợp với mình sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.

     Ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống cũng tương tự như thế. Một người đàn ông tốt, một người phụ nữ tốt theo đúng tiêu chuẩn được xã hội thừa nhận không có nghĩa sẽ là một người bạn đời tốt của chúng ta. Một người bạn đời tốt phải là người phù hợp với chúng ta. Người đúng với tiêu chí cá nhân của chúng ta. Người cho chúng ta có cảm giác tự nhiên, gần gũi và hạnh phúc. Đấy là người ở bên gần gũi nhất với chúng ta hết cuộc đời. Cho lên người đó nhất định phải là người đồng tâm hiệp lực với chúng ta trong cuộc sống. Người xưa nói: Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn là có ý ca ngợi sức mạnh của sự đồng thuận của hai vợ chồng. Khi chúng ta sống theo những tiêu chí của xã hội, hoặc của người khác. Thì đấy là lúc chúng ta trở lên yếu đuối, non nớt, và phụ thuộc vào thế giới xung quanh. Chúng ta giống như một loài sinh vật nhỏ bé, yếu ớt là loài tắc kè phải biến đổi màu sắc theo môi trường sống. Dù đó là cách thích nghi khôn ngoan và hiệu quả của một kẻ yếu đuối. Nhưng tại sao chúng ta không là voi, là hổ, là sư tử? Hãy can đảm luôn sống là chính mình. Tại sao cùng là con người mà chúng ta lại phải sống theo ý của những người khác. Những thứ ấy dù có vẻ tốt đẹp hơn hẳn những thứ chúng ta có, thì cũng là sự không phù hợp mà thôi. Sự phù hợp trong cuộc sống mới là cội nguồn của sức mạnh, và niềm vui, cho nên chúng ta sống như thế để luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên!

                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

No comments:

Post a Comment