Trong thế giới hiện đại, việc phụ nữ học
cao, hiểu rộng có bằng tiến sĩ, giáo sư, là nguyên thủ quốc gia, doanh nhân
thành công ... vốn không phải là ít. Thế nhưng đi ngược về những thế kỷ trước,
việc này có thể nói là hiếm có vô cùng. Chỉ có một số cá biệt những người phụ
nữ có tài năng kiệt suất mới làm được như thế. Họ đi vào lịch sử không phải chỉ
bằng tài năng, mà còn bởi vì họ là phụ nữ mà lại tài giỏi đến như thế!
Trong nền học vấn xưa thường cấm con gái
được phép đi học. Người phụ nữ không có học vấn nên chỉ làm những công việc nhỏ
nhặt trong xã hội mà thôi. Họ không có cơ hội trở thành quan chức, hay tướng ta
chỉ huy gì, dù họ tài giỏi. Ngay cả con cái của các gia đình giàu có, quyền quý
người con gái cũng không được đến trường. Họ còn là đối tượng của các cuộc hôn
nhân chính trị do cha mẹ sắp đặt. Ở Trung Quốc trong nhiều thời kỳ việc cấm nữ
nhi đến trường được thực hiện rất nghiêm ngặt. Trường học nào bị phát hiện để
cho con gái đến trường sẽ bị đóng cửa, đốt trường, bỏ tù thầy giáo. Người học
sinh là nữ đó cũng bị quan binh bắt đi tù. Đó là một nề nếp, trật tự trong xã
hội phong kiến xưa. Người phụ nữ nhất định phải đứng sau người đàn ông. Những
việc to lớn trong xã hội đều do người
đàn ông gánh vác. Những gia đình giàu có thường để vợ và con gái ăn chơi không
phải đụng đến một việc gì. Họ còn cho đó là một lối sống vương giả, thanh lịch,
và cao quý. Nhìn vào thời hiện đại, cho đến nay tại rất nhiều quốc gia trên thế
giới phụ nữ không đi làm. Phụ nữ Mỹ chỉ coi công việc là làm thêm khi con cái
lớn cho vui và tăng thu nhập. Phụ nữ Nhật đa phần ở nhà làm nội trợ. Phụ nữ ở
các nước Bắc Âu cũng đa phần làm nội trợ, bởi vì mình chồng họ đi làm cũng thừa
đủ nuôi sống cả gia đình. Những người phụ nữ phải lao mình vào xã hội kiếm
sống, đa phần là những người phụ nữ đơn thân hoặc quá mạnh mẽ. Xét ở khía cạnh
này thì liệu có phải đây là lý do mà những người phụ nữ ngày xưa không cần đi
học? Là phụ nữ chỉ cần lấy được một tấm chồng tốt là được rồi! Việc phụ nữ
không được đi học có phải vì người phụ nữ vốn dĩ đã rất thông minh. Họ nhìn là
biết, nghe là thấy nên không cần ai phải dạy dỗ? Phụ nữ từ xưa vẫn được cho là
phái đẹp. Người ta chỉ được cho là đẹp khi có thể chất, tâm hồn và trí tuệ đều
đẹp. Tôi nghĩ phụ nữ không cần học vì họ vốn đã ngoan ngoãn, hiền lành và tử tế
rồi. Còn đàn ông thì sao, họ vốn bản tính thích gây gổ, lại thêm cậy vào sức.
Vì thế họ buộc phải đi học, họ phải được giáo dục đào tạo thì mới trở thành một
người tử tế được. Tạo hóa đã ban cho người đàn ông sức khỏe và trí tuệ hơn hẳn
phụ nữ. Nếu một người đàn ông không được giáo dục đàng hoàng tử tế, thì anh ta
có thể làm ra những việc lớn gây nguy hiểm cho xã hội. Vì thế với đàn ông sợ
nhất là những người ít học. Họ hành động không theo chính thống, lại có sức
khỏe, trí tuệ hơn người nên rất nguy hiểm nếu chúng ta không phải là đối tượng
được họ chăm sóc, bảo vệ. Một người phụ nữ lấy chồng là người ít có học vấn
đúng đắn thường rất khó có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, sớm muộn gì thì họ
cũng sẽ phải khổ thôi! Bên cạnh đó tôi nghĩ phụ nữ vốn sức yếu, nên rất mệt mỏi
với những công việc ngoài xã hội. Việc học và công tác trong xã hội đều hướng
con người vào xã hội. Người phụ nữ truyền thống chỉ cần lo cho bản thân và gia đình. Cho nên là phụ nữ thì chỉ cần cố gắng lo cho bản thân và gia đình thật
tốt. Những chuyện trên trời, dưới biển thôi thì chúng ta cứ để cho đàn ông lo. Phụ
nữ không cần đi học vẫn là người tốt. Đàn ông nếu không được giáo dục, đào tạo
cẩn thận sẽ rất khó trở thành người tốt!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment