Con người bị ảnh hưởng bởi thế giới xung
quanh một cách tự nhiên. Thế giới quan xung quanh phản ánh vào bản năng não bộ
của con người một cách tự nhiên. Và con người nhận thức tất cả những điều đó từ
trong vô thức. Chúng ngấm vào bản chất của con người một cách ít có kiểm soát.
Chỉ những người thật sự có bản lĩnh, và đã trưởng thành trong suy nghĩ mới có
khả năng thay đổi sự hấp thu tự nhiên của môi trường sống vào bản thân. Quá
trình này đòi hỏi người đó phải bỏ ra thời gian, tâm sức rất đáng kể thì mới có
thể thành công.
Để không phải mất đi một nguồn năng lượng
không đáng có cho quá trình củng cố và cải tạo bản thân. Chúng ta nên chủ động
tiếp xúc với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy quan tâm đến những gì được
xem là tinh hoa của thế giới. Hãy giữ gìn sự trong sáng, tốt đẹp của tâm hồn. Hãy
để bản thân sống trong một môi trường văn hóa, nề nếp, chuẩn mực, tràn đầy tình
yêu thương và lòng nhân ái. Làm được như thế thì những giá trị tốt đẹp của cuộc
sống sẽ hấp thụ vào con gười của chúng ta một cách tự nhiên. Cho nên chúng ta
sẽ là những người tốt đẹp trong cuộc sống. Đừng bao giờ nghĩ trong lòng mình
nghĩ gì thì không ai biết. Thật ra, những biểu hiện bên ngoài của bạn là tấm
gương phản ánh bên trong tâm hồn bạn. Dù bạn có cố gắng sống khác đi, gò bản
thân vào những khuân mẫu của xã hội. Khéo léo che đạy và tìm mọi cách tiêu diệt
những biểu hiện xấu của bản thân. Thì những biểu hiện bên ngoài của bạn vẫn méo
mó và không đồng nhất. Đôi khi nó trở nên vô lý, kệch cỡm và điên khùng với thế
giới xung quanh. Con người bên trong con người bạn là phần gốc. Những biểu hiện
bên ngoài của bạn là phần ngọn. Gốc có tốt thì phần ngọn mới đẹp và bền vững
được. Nếu gốc không tốt thì phần ngọn dù có đẹp thì cũng chỉ là một sự giả tạo,
dối trá và không bền vững. Thời xưa có Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà để cho con
trai có một môi trường tốt phát triển nhân cách và trí tuệ của bản thân. Chính
vì thế mà đến tận bây giờ, sau khoảng 3000 năm người ta vẫn nhắc đến Mạnh Tử,
con trai của Mạnh Mẫu với tấm lòng rất tôn kính. Ông ấy là người thứ hai, sau
Khổng Tử đã sáng tạo ra nền học vấn Nho Giáo. Nền học vấn này đã trở thành nền
tảng học vấn, đạo đức, văn hóa của các nước phương Đông trong rất nhiều thế kỷ.
Cho đến tận ngày nay, những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc , Singapore ,
Trung Quốc ... vẫn lấy Nho Giáo làm nền tảng cho xã hội. Và một điều đặc biệt
nữa là những nước này đều là những nước giàu có và vẫn đang tiếp tục phát triển
mạnh mẽ. Dù chúng ta không có một người mẹ vĩ đại như Mạnh Mẫu, thì chúng ta
hãy cố gắng là một người chủ khôn ngoan của bản thân. Hãy chủ động để bản thân
vào những môi trường tốt, để nhân cách của chúng ta biến đổi theo chiều hướng
tốt hơn. Nhất là đối với trẻ nhỏ, chúng ta hãy chủ động để trẻ vào những môi
trường tốt. Nhất là cần truyền dạy cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết từ khi
chúng còn rất nhỏ. Đây là cách để chúng có thể sống mạnh mẽ trong cuộc đời! Môi
trường sống tạo nên một nửa quan trọng của con người. Người khôn ngoan hiểu
biết biết dùng môi trường sống thay đổi bản thân trở lên tốt đẹp hơn. Người nào
không biết đến sức mạnh của môi trường sống, thì dù điểm xuất phát ban đầu là
một người tốt. Thì cuối cùng cũng bị môi trường sống vui dập, hủy diệt thành
một người xấu. Sức mạnh của môi trường sống rất lớn, để thành công trong cuộc
đời, chúng ta cần chú ý và biến nó thành sức mạnh của bản thân!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment