Cuộc sống là một cuộc hành trình dài và
không phải bao giờ chúng ta cũng đi đúng hướng. Vì trong cuộc sống có rất nhiều
đam mê, cám dỗ và những ảo ảnh. Gần như tất cả chúng ta đều đã từng mắc những
sai lầm trong cuộc đời mình. Vì thế có người đã cực đoan khi nói rằng không có
thành công nào mà không có thất bại. Hoặc thất bại là mẹ thành công. Thật ra
không phải bao giờ điều ấy đều đúng. Nhưng đa phần một người thành công từng có
rất nhiều lần thất bại. Nhưng họ khác những người thất bại khác là họ biết rút
kinh nghiệm từ những thất bại. Biết thay đổi bản thân để thích nghi với điều
kiện mới. Và biết mạnh mẽ vươn lên sau những lần thất bại, đổ vỡ, và mất mát.
Những con người như thế họ xứng đáng có được sự thành công.
Khi còn trẻ người ta chưa va vấp với cuộc
sống. Vì thế bản thân và trong nhận thức của người ta luôn mong cầu sự hoàn hảo.
Người ta rất khó thông cảm và chấp nhận những người từng gặp sai lầm và mất
mát, dù họ đã cố gắng sửa chữa và đang thành công. Dù biết rằng những gì đã
trải qua mãi mãi thuộc về họ. Chúng là một phần trong cuộc đời của chính họ, là
một phần trong nền tảng con người họ, là phần chìm khuất trong con người của họ.
Dù biết rằng trong xã hội không thiếu những người cơ hội, sống hời hợt. Họ
thường nhìn nhận và đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Họ coi trọng hay khinh
thường ai đó từ những thứ mà họ đang sở hữu. Thật ra để nhìn nhận chính xác về
một con người, chúng ta phải hiểu rõ quá khứ, hiện tại, và tương lai của một
con người. Để thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực sau những sai lầm, đổ
vỡ là một điều rất khó. Những người làm được điều ấy thường trở thành người
thành công trong xã hội. Cho nên chúng ta cần có cái nhìn bao dung, rộng lượng
hơn với họ. Trong cuộc đời này đâu phải bao giờ cứ tốt, cứ đẹp, cứ cố gắng vươn
lên là sẽ thành công. Lý do để người ta sai lầm và thất bại trong cuộc sống là
rất nhiều. Khi nhìn vào thất bại của một người, người ta hay quan tâm đến những
lý do từ chính bản thân họ. Thật ra nếu giữ một cái nhìn chuẩn xác và công tâm,
người ta sẽ nhìn thấy rất nhiều lý do khách quan từ bên ngoài. Có rất nhiều lý do vì sự không may mắn, hoặc do kẻ xấu hãm hại. Vì thế thất bại hay sai lầm đâu
phải là điều to lớn không thể vượt qua? Chỉ cần chúng ta luôn cố gắng vươn lên
trong cuộc sống là được. Thành công luôn là trái ngọt của cuộc đời. Và thứ trái
càng ngọt thường được trưởng thành từ trong đắng cay, đau khổ. Thay vì đi soi
xét và cố gắng kìm hãm cuộc đời của những người khác. Tại sao chúng ta không cố
gắng phát triển bản thân, cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở lên tốt đẹp
hơn? Một người dám thừa nhận những sai lầm của bản thân, dám sống với những sai
lầm để sửa chữa và nâng cấp nó, thì tôi dám tin người đó sẽ thành công. Thành
công không phải có một lối đi nhất định. Thành công cũng không phải là một con
đường được trải bằng thảm đỏ, hay dải đầy hoa hồng. Thành công của mỗi người là
giới hạn biên độ lớn nhất trong điểm cân bằng của mỗi người. Nếu trong nhân tâm
của bạn có một vết trũng, điểm đen, hay điểm nứt vỡ. Thì việc đầu tiên là bạn
cần sửa chữa và nâng cấp nó. Nếu bạn không làm như thế mà chỉ biết cố gắng vươn
lên, cố gắng làm những việc mà người đời cho là tốt đẹp để mong tìm sự thành
công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì thành công và hạnh phúc của bạn mãi chỉ
là một ảo ảnh. Càng đi nhiều, càng học hiều, càng làm nhiều sẽ chỉ làm cho bạn
yếu đuối hơn. Bạn sẽ bị sai lầm, mất mát và thiệt hại nhiều hơn mà thôi. Thứ
duy nhất mà bạn đã làm được sau những cố gắng đó là kéo dài điểm cân bằng cực
đại của bản thân. Một cuộc sống như thế sẽ có quá nhiều khát vọng. Và khát vọng
có thể sẽ đè bẹp cả nhân tâm của bạn làm cho bạn bị hư hỏng và rối loạn hoàn
toàn. Tưởng rằng bạn đang vươn cao hơn theo những bậc thang của xã hội. Thực tế
thì bạn ngày càng bị chìm sâu hơn xuống đáy xã hội theo vực xoáy từ chính những
điểm yếu của bản thân tạo ra. Và bạn trở thành người thất bại sâu sắc trong
cuộc sống. Thất bại không có gì là to lớn. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay từ bây
giờ trên con đường nâng cao điểm cân bằng của bản thân. Không có sự khởi đầu
nào là quá muộn cả, chỉ cần chúng ta biết tìm ra hướng đi đúng đắn cho chính
bản thân mình!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Thích nghi
<< Sự cô đơn
<< Con ngoan
<< Cây xả
No comments:
Post a Comment