Sống trong cuộc đời quý nhất là ở tấm
lòng. Người ta cứ nói trái tim mới là biểu tượng của tình yêu, thật ra không
phải như thế. Dù có vẻ như trái tim là trung tâm của con người. Vì nó ở khoảng
giữa bộ não và bộ lòng của con người. Nó không quá tính toán, cân nhắc lợi hại,
hơn kém như bộ não. Nó cũng không hành động một cách bản năng như con người
hành động theo tấm lòng. Bởi vì xã hội có những chuẩn mực và quy định riêng để
đảm bảo sự vận hành đúng hướng. Vì thế nhiều khi người ta buộc phải sống và
hành động trái với lòng mình để đảm bảo sự hài hòa với thế giới xung quanh.
Ở
trong một chừng mực nhất định, những người như thế được xem là những người khôn
khéo trong xã hội. Họ thường là những người thành đạt trong xã hội. Họ leo được
lên những nấc thang cao hơn trong xã hội. Những người không làm như thế được
xem là ngốc nghếch. Thật ra khi lạm dụng sự khôn khéo của bản thân họ sẽ không
được sống thật với lòng mình. Lâu dần cuộc sống của họ trở lên lệch lạc, không
trung thực. Họ dần bị mất đi những nguồn năng lượng vốn có của bản thân. Trong
khi lẽ ra những nguồn năng lượng ấy phải nhân lên theo năm tháng sống mới đúng.
Rồi họ dần bị mất hết những giá trị cốt yếu của bản thân. Họ tuy vẫn là họ mà
không còn là họ nữa. Bởi vì nhân tâm của họ đã bị thay đổi. Thay vì có một cái
tâm tốt đẹp với thế giới. Tâm của họ ngày càng bị đen tối, méo mó, sai lệch vì chất
chứa quá nhiều điều thầm kín không thể nói ra. Cuộc sống của họ giống như là
một diễn viên chuyên nghiệp. Họ diễn vai một người con, một người mẹ, một người
bố, một người vợ, một người chồng, một người đồng nghiệp... Họ dần quên hết ý nghĩ về bản thân họ nghĩ gì,
muốn gì. Họ bị xã hội cuốn trôi theo những trào lưu. Họ chạy theo xu hướng
chung của xã hội và cho đó là hay, là tốt, là thời thượng. Họ đã hủy diệt cái
tôi của bản thân từ lâu rồi. Mà cái tôi, cái cá tính của bản thân mới là cái
gốc trong cuộc sống của mỗi người Họ bị trượt ngã. Nếu họ không mau chóng tỉnh
ngộ. Dũng cảm sống là chính mình. Họ sẽ bị sa ngã đến mức rất khó có thể trở về
với chính mình. Cuộc sống thực tế là một cuộc hành trình thử thách lòng trung
thực của mỗi người. Nếu chúng ta có đủ dũng khí và lòng tự trọng để vượt qua
những cám dỗ trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đi đến đích mà mình mong muốn. Chúng
ta sẽ là những người chiến thắng trong kế hoạch của cuộc đời mình. Nhưng ở đời
mấy ai đạt được điều ấy? Những đam mê và ham muốn về quyền lực, tiền bạc, tình
cảm ... làm người ta méo mó, sai lệch, hư hỏng đi để đạt được mục đích. Họ rơi
vào mê lộ của cuộc đời nhiều khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Những sai lầm
lối tiếp những sai lầm. Những ảo ảnh lối tiếp những ảo ảnh. Để rồi tất cả chúng
khiến họ không thể tìm ra lối đi đúng đắn để đạt được hạnh phúc và thành công. Họ
trở thành những người thất bại và bất hạnh trong cuộc sống. Hành trang quý giá
nhất trên đường đời của mỗi người chỉ là lòng trung thực, thứ mà chúng ta đã có
từ thủa sơ sinh. Sức mạnh của mỗi người chỉ là lòng can đảm để sống trung thực
với bản thân. Chỉ một điều đơn giản và nhỏ bé
vậy thôi nhưng không phải ai cũng làm được như thế. Sống trung thực
chính là chiếc chìa khóa vàng mở mọi cánh cửa thành công trong cuộc sống của
mỗi người!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự phù hợp
<< Sự chín chắn
<< Sống vì mình
<< Thích nghi
<< Sự cô đơn
No comments:
Post a Comment