Nhiều khi trong cuộc đời người ta bị ảo tưởng về tương lai. Một đứa bé luôn nghĩ rằng lớn lên nó sẽ làm như thế này,
làm như thế kia. Rằng nó sẽ trở thành người như thế này, hoặc người như thế kia.
Thực ra một đứa bé như thế, dù đến khi trưởng thành, hay già đi nó vẫn sẽ không
làm được những điều nó đã mơ. Bởi vì nó đã trở thành một người ảo tưởng về
tương lai. Khi nó đã trưởng thành nó lại nghĩ nó cần có cái này, cái kia thì
mới thế này thế khác được. Cuộc sống của họ luôn sống ở thì tương lai. Họ luôn
lãng mạn trong cuộc sống hiện tại và mơ ước, tưởng tượng, suy nghĩ những thứ
hoang đường. Họ là những người mắc chứng hoang tưởng nặng. Họ bản thân còn
không tự lo nổi thì còn lo nổi cho ai?
Có một số người luôn ảo tưởng về khả năng
của bản thân. Khi ngồi làm việc trong cơ quan, tổ chức họ luôn nghĩ là mình có
nhiều tài năng nhưng không có cơ hội để sử dụng. Vì thế họ lấy làm buồn bực và
chán nản lắm. Rồi khi họ tự lập một mình. Khi thật sự thả mình trong xã hội. Họ
đã bị cả xã hội nghiền nát. Bởi vì những thứ họ có chỉ như một lớp sơn mỏng bên
ngoài. Dù nhìn nó long lanh, đẹp đẽ đến đâu. Thì nó cũng nhanh chóng bị tan nát.
Trong cuộc sống này để có được sự thành công, người ta phải thật sự là một
người tài năng. Dù trong xã hội vẫn có người thành công nhờ may mắn và sự khôn
ngoan. Nhưng để cầm giữ chắc chắn sự thành công ấy, nhất định người ta phải là
người có tài thật sự. Cuộc sống của chúng ta phải được tạo lên từ những hành
động cụ thể mỗi ngày. Nó không được tạo ra từ suy nghĩ, và sự mơ tưởng. Hãy
hành động vì mục đích và mong muốn của bản thân. Hãy cố gắng mở rộng những giới
hạn của bản thân. Đó cũng là cách duy nhất giúp bạn vượt qua sự nhàm chán của
cuộc sống hiện tại, tiến gần hơn với ước mơ của mình! Chỉ những thứ do mình làm
ra thì bản thân mới có khả năng cầm giữ nó tốt, và chúng ta mới có được niềm
hạnh phúc thật sự ki có nó! Đừng sống ở dạng mơ tưởng, hãy sống thực tế. Thay
vì suy nghĩ cho người khác, sống vì người khác. Chúng ta hãy sống mạnh mẽ cho
chính bản thân mình. Nếu bản thân bạn không là một người tốt. Thì bạn sẽ là một
nhân tố xấu trong tất cả các lĩnh vực mà bạn tham gia. Dù tiến bộ đến mức như
thế nào thì con người vẫn chỉ là một loài sinh vật bình thường trên trái đất.
Chúng ta phải chiến đấu vì lợi ích của bản thân, của gia đình, và của những
người yêu thương, ủng hộ chúng ta! Người Trung Quốc có câu: Người không vì mình
thì trời chu đất triệt. Tôi thấy câu này rất đúng. Khi chúng ta chuyển trọng
tâm cuộc sống vào những người khác, thì ai sẽ sống cho cuộc đời của chúng ta?
Vì thế những người luôn sống cho người khác, hướng về những người khác đa phần
là những người bất hạnh trong cuộc sống. Thành công của họ đôi khi chỉ là một
cái vỏ, và họ bị mệt mỏi, bất hạnh hơn vì việc đó! Sống vì mình là cách sống
khôn ngoan giúp bạn tử tế, tốt đẹp hơn lên trog cuộc sống mỗi ngày!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự phù hợp
<< Sự chín chắn
No comments:
Post a Comment