2017-02-19

Thay đổi

    Ở trên đời không có gì quý giá bằng tình yêu. Nhờ có tình yêu mà người ta có thể làm ra nhiều điều vĩ đại trong cuộc sống. Người ta có thể yêu thương và chờ đợi nhau cả đời. Người ta có thể tha thứ và chấp nhận nhau mọi thứ. Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Khi một người quá buồn khổ vì nhớ thương, bị đau khổ vì sự phụ bạc và đối xử không tốt của người yêu. Tình cảm của người ta sẽ thay đổi. Bởi vì tất cả chúng ta cũng chỉ là một con người, một sinh vật sống bình thường trên trái đất.
Chúng ta có hoạt động thích nghi rất mạnh mẽ. Khi quá khó khăn và đau khổ, bản chất con người, hệ tư duy của con người, tính cách của con người, thói quen của con người đều có thể thay đổi đến bất ngờ. Người ta có thể thay đổi theo chiều hướng để hấp dẫn người mình yêu. Hoặc có thể thay đổi để có thể yêu một người khác. Sự vật hiện tượng nào trong xã hội cũng vận động theo xu hướng tương tự như thế. Khi sự thay đổi vượt qua giới hạn, nó sẽ biến thành một sự vật hiện tượng khác. Nhiều khi chúng ta cứ than trách tại sao bản thân lại bị bất hạnh trong cuộc sống nhiều đến thế? Tại sao chúng ta luôn bị sống cô đơn? Tại sao mọi người lại đối xử với chúng ta tồi tệ như thế? Tại sao chúng ta lại nghèo như thế? ... Mà chúng ta không biết là nếu chúng ta cứ sống như thế, làm như thế, nghĩ như thế, cư xử như thế ... thì chúng ta sẽ mãi mãi có kết quả như thế. Sự thay đổi là cần thiết để tiến bộ và thăng tiến trong xã hội. Nếu chúng ta không chấp nhận sự thay đổi, chúng ta sẽ bị thoái hóa và suy kém đi. Cuộc đời là một chuỗi vận động không ngừng nghỉ. Thay đổi để tiến bộ. Trong lĩnh vực tình yêu cũng tương tự như thế. Chúng ta cần thay đổi để tăng thêm sức hấp dẫn đối phương. Trong tình yêu là chúng ta cần phải biết chấp nhận, biết hi sinh và còn có thể cần biết chia sẻ nữa. Cuộc đời là một chuỗi những thay đổi. Chúng ta buộc phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống!

                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

No comments:

Post a Comment