Ở trên đời
buồn khổ và yếu đuối nhất vẫn là sự cô đơn. Dù là một người tài giỏi đến đâu,
nếu chỉ có một mình, thì họ cũng sẽ rất khó làm được một điều gì to lớn trong
xã hội. Sức mạnh của đám đông sẽ rất lớn nếu họ biết đoàn kết lại với nhau. Một
mình giữa thế giới là một cảm giác buồn khổ nhất.
Cho nên một người khôn ngoan
luôn biết tập hợp những người yêu thương, gần gũi và ủng hộ mình ở bên cạnh.
Sống bên những người như thế, sức mạnh của người đó sẽ được nhân lên. Không có
một cây nào mà lại tạo lên thành rừng cả. Không có một người đơn độc trên thế
giới nào mà lại có một cuộc sống rất tốt cả. Tất cả chúng ta đều phải sống cùng
cộng đồng thế giới. Chúng ta chỉ độc lập tương đối với thế giới xung quanh mình
mà thôi. Muốn tập hợp được nhiều người ở xung quanh mình, nhất định chúng ta
phải có một nhân cách vững vàng và ổn định. Sức hút của một nhân cách tốt là vô
tận. Sức mạnh tổng hợp của sự cùng giống nhau là vô cùng. Cho nên chúng ta cũng
nên ở bên những người có tư tưởng, đạo đức, suy nghĩ tương tự giống như mình để
tăng thêm sức mạnh. Để tồn tại chúng ta ai cũng phải như thế. Các mối quan hệ
gia đình, bạn bè, cơ quan, tổ chức đều được xây dựng dựa trên cơ sở của nhận
thức chung. Sống là phải có mọi người xung quanh. Vì thế học cách sống hài hòa
trong các mối quan hệ xã hội là cách sống khôn ngoan. Một người tập hợp được
nhiều người có đức tốt lại tài giỏi thật sự là một người giàu năng lực! Đấy
cũng là thứ năng lực gần như vô tận. Một người lãnh đạo tốt nhất định cần có
thứ năng lực này để tập hợp và điều hành một cơ quan, tổ chức cho tốt. Đấy thật
sự là một thứ năng lực quý giá vô cùng!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Hoa cúc
<< Sự ổn định
<< Khó khăn
<< Chân gốc
No comments:
Post a Comment