2017-02-10

Hoa cúc

   Đêm mùa Đông lạnh giá và yên tĩnh quá. Cảm thấy sự cô đơn và buồn phiền đã làm cho tôi mệt mỏi. Đưa tay ngắt một bông hoa cúc nhỏ trên bàn đưa lên mũi ngửi. Nghe nói đây là loại hoa có tác dụng kích thích tinh thần rất tốt. Trà hoa cúc cũng là một loại trà uống rất thú vị. Tôi rất bất ngờ thấy mùi hương rất đậm đà của nó. Một cảm giác thăng hoa trong não bộ làm tôi cứ muốn ngửi mãi không tôi.
Nhìn ngắm bông hoa cúc tôi thấy nó thật đẹp. Cánh hoa của nó thật nhiều, còn cái nhị thì ẩn dấu trong những cánh hoa. Thì ra loài hoa này thật duyên dáng vì nó thật e ấp và tế nhị. Có lẽ vì thế mà hoa cúc là một trong những loài hoa đẹp từ xưa đến nay. Hoa hồng, hoa cúc, hoa mai vẫn là những loài hoa được đi vào thi, ca, nhạc, họa nhiều nhất. Vẻ đẹp của hoa cúc được xem là tiêu chuẩn của vẻ đẹp trong  xã hội xưa. Tùng, trúc, cúc, mai được xem là biểu tượng cho khí chất của người quân tử. Cây tùng quý ở sự vững chắc. Nó có sức chống chịu gió bão mà vẫn lành nguyên, xanh tốt. Cây trúc quý ở sự thẳng thắn, trung thực. Nó còn rất dễ sống, không quá câu lệ tiểu tiết. Dù sống trong điều kiện khó khăn như đất bạc màu, thiếu nước thì nó vẫn xanh tốt. Hoa cúc quý ở vẻ đẹp ở màu sắc tươi sáng, hương thơm đậm đà. Nó có nhiều cánh hoa, nhưng lại e ấp phần nhị, cái phần tinh tế nhất của bông hoa. thế nó là biểu tượng cho đức khiêm tốn của người quân tử, tuy học rộng, tài cao, có nhiều tài sản quý mà vẫn khiêm tốn, giản dị, không khoe khoang mà còn che lấp bớt đi phần cao đẹp của bản thân. Một người như thế thật là cao quý. Hoa cúc còn là một dược thảo rất tốt cho sức khỏe. Hoa Mai quý ở màu sắc và hình dáng. Từ xưa đến nay, hoa mai vàng luôn là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý. Thế mới biết loài hoa giản dị và rất rẻ tiền là hoa cúc lại quý đến thế. Ý nghĩa của loài hoa này còn là biểu tượng của lòng biết ơn. Ngay cả lòng biết ơn của con người với những người có ân tình với mình cũng là một biểu hiện của một nhân cách tốt. Hoa cúc thật đẹp, thật dịu dàng và giàu ý nghĩa. Tôi yêu hoa cúc!

                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment