2017-02-06

Lựa chọn cho thành công và hạnh phúc

     Sống ở trên đời, người ta thường nói: Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng. Ánh sáng luôn hiện lên ở phía cuối đường hầm. Hết khổ là vui vốn lẽ đời. Thật ra đó chỉ là những câu người ta đùng để động viên những người đang rơi vào cảnh khó khăn, truyền bá tinh thần lạc quan và y chí vươn lên cho họ. Chứ thật ra cuộc đời đâu có đẹp như giấc mơ! Rất nhiều người lúc bé khổ, lúc lớn cũng khổ, lúc già yếu cũng khổ. Có nhiều người đã sai lại càng thêm sai, để rồi cả cuộc đời chìm trong đêm tối.

     Cho nên yếu tố then chốt để làm lên thành công và hạnh phúc của mỗi người lại là sự lựa chọn của mỗi người. Cơ hội để có thành công và hạnh phúc của mỗi người là tương tự nhau. Nhưng vì có những sự lựa chọn khác nhau, mà tạo ra những người khác nhau trong xã hội. Chúng ta lựa chọn phong cách sống, lựa chọn con đường đi, lựa chọn trường để học, lựa chọn bạn đời, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn nơi làm việc. Tất cả đều tạo ra một cuộc đời rất khác nhau. Nếu ví thành công và hạnh phúc là một con đường thẳng hướng lên trên, thì những sự lựa chọn đúng sẽ đưa chúng ta vận động theo hướng đỉnh cao. Còn sự lựa chọn sai lầm sẽ đưa chúng ta vận động theo chiều hướng đi xuống. Và chúng ta càng vận động, thì cuộc đời của chúng ta bị rơi đáy càng sâu. Nếu không tỉnh táo để vận động theo một định hướng đúng đắn. Thì dù chúng ta cố gắng đến mức nào thì cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi khó khăn. Thế cho lên nhận thức, ham muốn, và tình cảm của con người cũng rất quan trọng. Nó quyết định sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Thế cho nên muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cần mở rộng nhận thức, cởi mở lòng mình, hướng tâm hồn vào những ham muốn và tình cảm cao đẹp. Chỉ có làm được như thế, chúng ta mới có cơ sở vững chắc để có những sự lựa chọn tốt trong cuộc đời. Sự lựa chọn là chiếc thang của thành công hay là con đường dẫn đến sự thất bại. Luôn tỉnh táo và suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời. Nó thật sự rất quan trọng.

                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

No comments:

Post a Comment