Cuộc sống giống như một cuộc hành trình dài.
Không phải bao giờ một người tài giỏi nhất cũng là một người thành công nhất. Nhưng
đa phần những người thành công đều là người tài giỏi. Để thành công còn phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố. Người nào biết lắm bắt cơ hội, người đó dễ dàng
bước lên những nấc thang cao của xã hội. Cơ hội dành cho tất cả mọi người là
tương tự nhau.
Thứ mà chúng ta cần cố gắng mỗi ngày là bồi dưỡng tài năng, trí
tuệ, nhân cách, kiến thức. Biết rằng dù là một người tài năng nhưng nếu ở vị
trí thấp, không có vị trí thì cũng rất khó phát huy được hết tài năng của mình,
chứ đừng nói đến việc phát triển thêm tài năng. Trái lại, dù là một người tầm
thường, nhưng nếu có cơ hội được tỏa sáng, thì họ cũng có thể làm được rất
nhiều việc cho cuộc đời. Cho nên một người khôn ngoan nhất định phải biết để
bản thân vào những môi trường tốt để phát triển bản thân. Họ ở bên những người
tốt, làm công việc tốt, luôn học tập và suy nghĩ những điều tốt đẹp trong cuộc
sống. Sớm muộn rồi họ cũng tiến bộ mà thôi. Một người không có tài năng nhưng
nhất định phải có đạo đức. Chính đạo đức chứ không phải tài năng đã gắn kết con
người lại với nhau. Tài năng thì khác nhau, nhưng đạo đức của mỗi người thì
tương đối giống nhau. Nếu may mắn đạo đức của chúng ta hợp với một người có
nhiều điều kiện phát triển, thì có thể có nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển
thêm, nếu chúng ta là người biết lắm bắt cơ hội. Cuộc sống của chúng ta sẽ khá
hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta cần biết học cách lắng nghe. Cơ hội nhiều khi
đến với chúng ta rất khẽ. Nếu không lắm bắt được cơ hội. Cuộc đời của chúng ta
cứ trôi theo như một dòng sông không có bến đỗ. Khi ngoảnh lại phía sau chúng
ta không có một thành tựu gì đáng kể cả. Khi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi chúng ta
không có một điểm tựa vững chắc để dựa vào. Cuộc đời thì vẫn cứ trôi đi, dù
chúng ta muốn hay không. Chúng ta có thể hăm hở hạnh phúc trôi theo dòng nước.
Hoặc chúng ta bị cuộc đời kéo lê đi trong vất vả, buồn phiền. Không biết lắm
bắt cơ hội, không có một hệ tư duy thông thoáng, thì hạnh phúc và sự thành công
của bạn chỉ là một ảo ảnh!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Mứt Tết
No comments:
Post a Comment