Trong cuộc sống này ai mà không từng rơi
vào hoàn cảnh khó khăn, khốn khó? Việc giữ được đạo đức, nhân cách trong khó
khăn, thiếu thốn mới thật sự là người có bản lĩnh tốt. Một người có bản lĩnh
cao là người có thể giúp đỡ người khác mà không làm thiệt hại đến bản thân. Một
người giúp đỡ người khác mà làm thiệt hại bản thân là người tốt nhưng có bản
lĩnh non kém.
Thật ra một người như thế rất đáng thương. Họ có thể cháy sáng hết
mình vì người khác, nhưng cuối cùng thì họ nhận được gì? Đến bản thân cũng bị
thiêu rụi thành một đống tro tàn. Thế cho nên sống ở trên đời thứ mà chúng ta
thật sự phải tôi rèn đó chính là bản lĩnh sống. Bản lĩnh sống là một trong
những yếu tố then chốt đưa con người đi đến tuyệt đỉnh của thành công và hạnhphúc. Thứ để chúng ta tôi rèn bản lĩnh chính là vốn sống, kinh nghiệm sống, sự
hiểu biết trong cuộc sống, kỹ năng sống, và đạo đức sống. Những thứ đó sẽ giúp
chúng ta giữ được sự tử tế, đàng hoàng khi rơi vào cảnh khó khăn, bần cùng. Và
chính sự tử tế, đàng hoàng đó là thứ duy nhất có khả năng giúp chúng ta vượt qua
sự khó khăn, bần cùng. Chính cái đó mới thật sự là chân gốc giá trị của con
người chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu thêm được về một con người rất
nhiều khi họ rơi vào bần cùng, khó khăn. Dù họ sống như thế nào trong xã hội,
thì đấy mới chính là bản chất thật sự của con người họ. Là nền tảng, là cơ sở,
là tấm gương mà họ thường xuyên soi vào để điều tiết hành vi. Chơi với ai,
chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ bản chất, mục đích và mong muốn của họ. Chỉ có
hiểu biết người đó sâu sắc chúng ta mới có thể điều tiết hành vi bản thân, hài
hòa với một mối quan hệ, thì mới điều tiết được hạnh phúc thật sự trong mối
quan hệ với họ. Một người có bản chất tốt thường thì sẽ không làm ra những việc
xấu xa, tồi tệ, ngay cả khi bị rơi vào tình huống khó khăn. Họ xứng đáng có
được sự tin yêu, kính trọng và giúp đỡ của mọi người!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Mứt Tết
<< Cơ hội
<< Chừng mực
No comments:
Post a Comment